Nhiều người lo sốt vó

Thứ Sáu, 08/03/2019, 15:48 [GMT+7]
In bài này
.

- A lô, hoả tốc, hoả tốc!

- Chuyện gì mà gọi điện với giọng… hoả tốc vậy bạn già?

- Nhớ hôm qua ông than thở với tui về chuyện “quản lý” cái bằng lái không?

- À có, khi nghe đề xuất của bác Bộ trưởng Bộ GT-VT tui có than dạo này lớn tuổi nên đâm ra đãng trí, thường để quên giấy tờ, vật dụng đâu đó tìm cả ngày không ra. Cái kiểu này chắc tui phải nhiều lần thi lại để lấy bằng lái xe, bằng cử nhân lại quá!

- Quẳng gánh lo đi mà vui sống! Bác bộ trưởng vừa có công văn hoả tốc vụ “mất bằng lái xe phải thi lại”. Tinh thần là siết chặt sát hạch, cấp giấy phép lái xe, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung trên toàn quốc nhằm phát hiện và hạn chế mấy cha cố tình khai sai để xin cấp lại với mục đích sở hữu đồng thời nhiều bằng lái xe, không buộc người mất bằng lái phải thi lại nữa.

- Phải vậy mới được. Chứ cứ lối cũ ta về “quản không được thì cấm” thì rầu quá. Không lẽ người ta mất bằng cử nhân, tiến sĩ cũng phải đi thi lại để lấy bằng sao?

- Đúng vậy. Thời buổi công nghệ 4.0, cơ quan chức năng thừa khả năng và nhân lực để xác minh, làm rõ việc người khai mất bằng lái xe thực sự hay khai gian dối để được cấp bằng lại mà.

- Cảm ơn bạn già đã thông báo, giờ tui phải a lô hoả tốc cho bà xã đây!

- Chuyện gì cũng “báo cáo” với bà xã sao?

- Báo chớ. Nhiều người lo sốt vó với đề xuất “mất bằng lái phải thi lại” lắm nghe.

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.