Thiếu một điều quan trọng

Thứ Sáu, 24/06/2022, 19:09 [GMT+7]
In bài này
.

- Thế này thì đẹp mặt quá!?

- Vụ gì vậy ông?

- Vụ một ông chủ tịch xã ở Thanh Hóa “tòm tem” với nữ cán bộ ngay tại hội trường văn hóa xã chứ vụ gì.

- Ông này liều thiệt. Bộ đứt dây thần kinh xấu hổ hay sao chứ?!

- Ừ, tay này gan cùng mình. Chuyện dễ sợ vậy mà cũng dám làm. Bây giờ thì mất sạch: Bị khai trừ Đảng, bị cách chức. Chưa hết, rồi đây còn phải chịu “kỷ luật” của bà vợ ở nhà nữa chứ!

- Cũng giống như mấy ông sếp CDC vừa bị sờ gáy hoặc mấy quan chức dính líu, bao che các vụ thâu tóm đất vàng của nhà nước thôi.

- Giống chỗ nào?

- Ở chỗ bất chấp các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chà đạp lên cả luân thường đạo lý, liều lĩnh làm càn, chỉ lo mưu cầu, vun vén cho lợi ích cá nhân.

- Ông cứ nói thừa cái này thừa cái kia e rằng chưa lý giải được chuyện tha hóa của mấy ông “công bộc” của dân.

- Vậy phải lý giải làm sao. Chẳng lẽ nói sự tha hóa đó là tại ông trời?

- Nói vậy ông trời nghe được ông giận đấy. Hồi nãy ông nói mấy vị công bộc tha hóa do thừa cái này, thừa cái nọ. Nhưng theo tui, mấy ổng hư hỏng, tha hóa là do thiếu một điều quan trọng.

- Thiếu cái gì?

- Thiếu tu dưỡng, rèn luyện dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu trách nhiệm với nước với dân!

HẢI LĂNG

;
.