NHỮNG HỌC SINH TÀI NĂNG

Bài 3: Tự tin chinh phục VinUni

Thứ Ba, 16/03/2021, 17:15 [GMT+7]
In bài này
.

Cùng với hai cô bạn Nghiêm Thảo Tâm và Phạm Ngọc Anh, hành trình “săn” học bổng VinUni của cậu học trò Trần Khánh Bằng (HS lớp 12 chuyên Toán 1 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn) là một câu chuyện đầy thú vị.

Em Trần Khánh Bằng, HS lớp 12 chuyên Toán 1 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn giành học bổng tài năng 80% của VinUni. Ảnh: KHÁNH CHI
Em Trần Khánh Bằng, HS lớp 12 chuyên Toán 1 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn giành học bổng tài năng 80% của VinUni. Ảnh: KHÁNH CHI

ỨNG TUYỂN MỘT NGÀNH, TRÚNG TUYỂN… MỘT NGÀNH KHÁC

Khánh Bằng kể, cuối năm 2020, sau khi nộp hồ sơ ứng tuyển không lâu, Bằng nhận được lịch hẹn phỏng vấn. Do đang trong “mùa dịch” nên vòng phỏng vấn diễn ra trực tuyến với ban tuyển sinh gồm 1 giáo sư người Việt Nam và 1 giáo sư người Hàn Quốc. “Nếu trúng xổ số, em sẽ làm gì đầu tiên?”, “Theo em, tại sao bầu trời lại có màu xanh?”, “Em hãy nói về một điều em chưa nói đến trong hồ sơ!”…, những câu hỏi mà ban tuyển sinh đưa ra đã khiến Khánh Bằng đi từ hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. “Em đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho vòng phỏng vấn bằng cách liên hệ với một cựu HS Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, hiện là SV khoa đầu tiên của VinUni để được hỗ trợ tìm hiểu thêm về các câu hỏi phỏng vấn và giúp em tập trả lời phỏng vấn. Kỳ tuyển sinh năm trước, ban tuyển sinh đưa ra khá nhiều câu hỏi liên quan đến những bài toán thực tế cho thí sinh ứng tuyển ngành Khoa học máy tính nên em cũng đã có sự chuẩn bị trước cho những điều này. Bên cạnh đó, em còn tự học thêm các ngôn ngữ lập trình để có thêm điểm cộng”, Bằng nói. Chuẩn bị khá kỹ lưỡng, cộng thêm bản lĩnh của một HS từng cọ xát tại nhiều cuộc thi, Bằng bước vào vòng phỏng vấn một cách tự tin và bình tĩnh. Thế nhưng, vòng phỏng vấn của em lại diễn ra với khá nhiều câu hỏi… không như tưởng tượng.

Dù bất ngờ, nhưng Khánh Bằng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để giải quyết các câu hỏi một cách… chân thực nhất. Khánh Bằng chân thành chia sẻ với ban tuyển sinh về tính cách tò mò mà mình chưa nói đến trong hồ sơ, về việc từ nhỏ, em đã luôn đặt ra những câu hỏi “tại sao” về mọi thứ xung quanh mình. Em cũng thành thật “thú nhận” mình chưa giải thích được tại sao bầu trời có màu xanh. Và nếu như có may mắn trúng xổ số, em sẽ dành ¾ số tiền tặng cho ba mẹ để mua những thứ ba mẹ thích, 1/8 số tiền quyên góp làm từ thiện và số còn lại em dành để thực hiện những dự định cá nhân…

Cũng ngay trong cuộc phỏng vấn, ban tuyển sinh đã đưa ra một quyết định bất ngờ là đề xuất cho Khánh Bằng một “tấm vé” theo học ngành Kỹ sư điện, dù Bằng chỉ nộp 1 nguyện vọng duy nhất vào ngành… Khoa học máy tính. Chia sẻ về quyết định “ngoài quy trình” trên, bà Amita Verma, Giám đốc tuyển sinh VinUni cho rằng: “Sẽ rất dễ dàng cho VinUni nếu chỉ đơn giản chấp nhận lựa chọn ban đầu của các thí sinh. Là nhà giáo dục, chúng tôi muốn nhiều hơn thế. Chúng tôi cần tìm hiểu mong muốn và tiềm năng của các em, nắm được xu hướng phát triển nghề nghiệp tương lai và có tư vấn định hướng để các em phát triển bản thân. Dĩ nhiên lựa chọn cuối cùng là của các em”. Không chỉ vậy, ban tuyển sinh còn quyết định trao cho cậu bé có vẻ ngoài hiền lành, chân thành 1 suất học bổng tài năng 80% (trị giá gần 2,7 tỷ đồng).

HÃY LÀ CHÍNH MÌNH

Theo Khánh Bằng, ở vòng hồ sơ, ứng viên được đánh giá dựa trên ba nhóm tiêu chí bao gồm: kết quả học tập, các hoạt động ngoại khóa và nội dung bài luận. Với riêng Bằng, em từng đạt giải Nhất cấp tỉnh môn Toán, giải Khuyến khích Kỳ thi HS giỏi Quốc gia ngay từ năm lớp 11, Huy chương Vàng Olympic chuyên Khoa học tự nhiên, Huy chương Đồng Olympic 30/4… Em cũng từng tham gia IMUN, một chương trình được tổ chức thường niên trên toàn thế giới, thường hướng đến các đối tượng HS, SV. Tại đây, những người tham gia đóng vai đại biểu đại diện cho các quốc gia, cùng nhau thảo luận, quyết định về các vấn đề của thế giới trên lập trường quốc gia đó. Ngoài ra, Bằng còn tham gia Ask John Show, một chương trình giao lưu về công nghệ, kỹ năng lãnh đạo…Trong bài luận của mình, Bằng cũng chia sẻ về thành tích tốt nhất mà em đạt được là giải Khuyến khích cấp Quốc gia môn Toán ngay từ năm học lớp 11. Tuy giải thưởng không cao nhưng đó là nền tảng tốt để em có thể đạt được những thành quả cao hơn.

Khánh Bằng cho rằng, điểm số cao hay giải thưởng “khủng” cũng không đảm bảo ứng viên sẽ có được một “tấm vé vàng” vào VinUni. Bởi em được biết, từng có ứng viên không có giải thưởng lớn từ các cuộc thi, cũng không có điểm Ielts cao nhưng vẫn đạt học bổng 100% của VinUni. “Em cảm nhận hội đồng tuyển sinh đánh giá rất cao sự nỗ lực bản thân, ý chí và sự tiến bộ trong suốt quá trình học tập của ứng viên. Cùng với đó, họ còn mong chờ những người có ước mơ, hoài bão, có khát vọng cống hiến cho xã hội. Đó không phải là những ước mơ viển vông, xa vời mà phải hết sức thực tế. Khi ứng viên thể hiện được những điều này chắc chắn sẽ gây được ấn tượng với hội đồng tuyển sinh”, Khánh Bằng nói.

Là thí sinh đã vượt qua vòng phỏng vấn một cách khá đặc biệt, khi chia sẻ trải nghiệm của bản thân, Khánh Bằng chỉ cười hiền: “Hãy bước vào cuộc phỏng vấn bằng tất cả sự bình tĩnh, tự tin. Và theo em, điều quan trọng nhất đó là hãy luôn là chính mình, thể hiện bản thân một cách rõ nét nhất và không cần phải cố gắng để trở nên giống với một ai khác”.

HOÀNG DƯƠNG

;
.