Siêu lừa vẫn sống khỏe

Thứ Hai, 18/01/2021, 20:33 [GMT+7]
In bài này
.

- Này ông, báo đăng cơ quan chức năng vừa phát hiện vụ lừa đảo “chạy chức”vụ phó với giá 27,7 tỉ đồng.

- Lừa đảo để kiếm tiền tiêu xài cá nhân thôi, không có chuyện chạy chức trong vụ này đâu .

- Tui cũng nghĩ vậy. Chứ làm gì có chuyện chạy chức chạy quyền với giá “khủng” như vậy. Đầu tư cho một chức vụ với giá đó thì biết bao giờ lấy lại vốn?

- Muốn thu hồi vốn nhanh thì chỉ có cách ăn hối lộ, ăn đủ thứ ăn. Mà như vậy thì sớm muộn gì cũng… vào lò.

- Sao gần đây hay xảy ra những vụ giả này giả nọ để lừa xin việc, chạy chức,chạy quyền vậy ông nhỉ?

- Ừ, ở Hà Nội có một đối tượng giả danh “Thiếu tướng quân đội” lừa đảo hơn 950 bị hại, chiếm đoạt trên 83,5 tỷ đồng. Thủ đoạn của anh ta là hứa giúp các nạn nhân xin việc, được lên chức, lên cấp bậc. Bữa nay ông thiếu tướng dỏm ấy ra tòa đấy!

- Còn số vụ giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo vụ này cục nọ để lừa đảo thì nhiều vô kể. Nghĩ cũng lạ, chỉ một chiêu xưng là cán bộ, tướng tá cấp cao thì người đời tin sái cổ, đem tiền tỷ và siêu xe dâng tới tận tay.

- Chẳng có gì lạ cả ông ơi. Vấn đề là ai tin chớ đâu phải ai cũng tin...

- Ý ông là…?

- Chừng nào còn những người muốn được việc mà chấp nhận việc làm không đúng trình tự và luật pháp thì còn đất cho những siêu lừa sống khỏe. Vậy thôi!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.