Kiện ai?

Thứ Năm, 16/07/2020, 20:54 [GMT+7]
In bài này
.
- Bạn tui vừa mua chiếc xe gắn máy mới toanh. Đi được mấy ngày - xui xẻo thay, khi ổng đang chạy thì bất ngờ phía trước có cái hố, hình như là của mấy bác đào đường. 
- Chết! Có sao không?
- Xe lọt xuống hố chứ sao. Về “người” không thiệt hại, chỉ trầy trụa vài vết trên chân. Nhưng “của” là chiếc xe xịn đã bị tan tành toàn bộ phần mặt tiền. 
- Của đi thay người. Vậy là mừng!
- Có điều ổng hỏi tui “Không biết giờ tui nên đâm đơn kiện kiện ai?”. 
- Ông trả lời sao?
- Tui nói kiện ông giao thông đường bộ! Nhưng bà vợ ổng lại đòi kiện mấy bác… giao thông đường thủy. Bả nói mình đâm đơn kiện dễ gì mấy ông đường bộ chấp nhận. Họ sẽ nói ông nhà đang lưu thông trên đường phố, nhưng nay “Phố bỗng là dòng sông uốn quanh”. 
- Mấy bác đường thủy chẳng có liên quan gì. Họ không chịu nhận đơn đâu!
- Sông hồ thuộc quản lý của mấy bác đường thủy. Tai nạn của ông xã tui là tai nạn đường thủy mà. Bà vợ ổng cãi. 
- Ừ, cũng có thể… Rồi sao?
- Đang hồi tranh cãi gay cấn thì thằng cháu nội học tiểu học của ổng ngồi kế bên chen vào “Theo con, thì nên kiện mấy bác sản xuất xe”.  
- Sao kiện nhà sản xuất, kỳ vậy con trai?
- Thằng nhỏ trả lời “Ai biểu các bác ấy không chịu “đì zai” chiếc xe giống mấy cái chiếc xe bên Hô-li-út, vừa chạy trên cạn được, vừa chạy dưới nước cũng ô-kê luôn.  Dù đường có ngập đến đâu, thì xe mình vẫn “bơi” thoải mái!”.
- He he, bác Ba Phi có hậu duệ kế thừa rồi. 
SÁU BẾN ĐÌNH
 
;
.