Quá tệ!

Thứ Hai, 29/06/2020, 22:25 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng nay trong quán cà phê, chú Tư hưu trí đột nhiên đưa ra một bức ảnh rồi hỏi bạn bè ngồi cùng bàn “Đây là thành phố nào của Việt Nam?”. Nhìn qua bức ảnh, Sáu thợ hàn nói ngay:

- Là TP.Hội An của tỉnh Quảng Nam!

Bảy taxi cũng gật đầu lia lịa:

- Đúng là phố cổ Hội An. Tui đã đi du lịch ngoài đó, đã từng đến chỗ này.

 Chị Ba chủ quán thấy “lạ”, ngưng pha cà phê nhìn chú Tư hưu trí lom lom:

- Đố vậy là có… ý gì, chú Tư?

Chú Tư hưu trí chậm rãi:

- Có một số người lớn không biết Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam!

Cả bàn sửng sốt:

- Vậy chứ họ nghĩ đây là đâu, thuộc nước nào?

- Là Phù Lăng bên… Trung Quốc.

- Người lớn nào mà tệ vậy?

- Đơn vị mua bản quyền bộ phim Madam Secretary của Mỹ. Các vị trong cơ quan kiểm duyệt phim nữa.

Rồi chú “nói có sách, mách có chứng”:

- Bức ảnh “cắt” ra từ trong phim. Khán giả khi xem phim phát hiện có cảnh quay tại phố cổ Hội An (xuất hiện trong phim ở phút thứ 17, tập 4, mùa 1 thuộc series phim công chiếu trên Netflix), nhưng đơn vị sản xuất phim lại chú thích là Fuling, China (Phù Lăng, Trung Quốc). Điều đáng nói là series phim ra mắt từ năm 2014 và khép lại vào năm 2019…

Cả bàn lắc đầu ngao ngán:

- Người ta chú thích Hội An thuộc Trung Quốc, vi phạm chủ quyền đất nước mà đơn vị mua bản quyền không phát hiện ra. Cơ quan kiểm duyệt phim cũng để lọt, đúng là quá tệ!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.