Những cây cầu có "vấn đề"

Thứ Ba, 30/06/2020, 20:19 [GMT+7]
In bài này
.

- Ngoài miền Trung có cây cầu xây 10 tỷ đồng nhưng dân sợ không dám đi!

- Xứ ta có nhiều cây cầu xây xong dân không dám đi chứ không riêng gì cây cầu đó. 

- Không sai. Hổm rồi tui gõ từ khóa “cầu vừa xây xong đã hỏng”, chú Gú-gồ xổ ra một loạt các cây cầu tiền tỷ xây xong có vấn đề, trong đó có cây cầu mà tui vừa nói. 

- Đường dẫn lên cầu được làm uốn khúc với hai bên dẫn xuống vực sâu, tạo thành một khúc cua tử thần đầy nguy hiểm, dân không sợ mới là chuyện lạ. 

- Một số cầu vừa đưa vào sử dụng đã bị sụt lún, nứt vỡ, phải sửa đi sửa lại nhiều lần. Xe ô tô chạy qua rung rinh thấy ớn. Người dân thấy không an toàn nên ít ai dám qua lại. Bà con gọi đó là “những cây cầu ngứa mắt”. 

- Gọi “những cây cầu có vấn đề” thì đúng hơn. 

- Ừ, đúng với nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mà này, người dân lo ngay ngáy, mất ăn mất ngủ với những cây cầu kém chất lượng. Báo chí cũng đã “xới” vấn đề lên rồi, mấy ông làm cầu phải trả lời sao chứ. 

- Sao là sao?

- Ít ra mấy ổng cũng phải nói lời xin lỗi, chứ không lẽ cứ im im sửa lại cầu rồi lặng lẽ rút quân. 

- Cái đó nên hỏi thẳng các nhà thầu chứ tụi mình hỏi nhau thì cũng chỉ là chém gió nơi quán vắng! Có điều…

- Sao?

- Bây giờ nhiều câu hỏi lắm, phải xếp hàng chờ… Trong khi chờ, tụi mình lại chém gió tào lao đỡ buồn vậy. 

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.