Hai điều khuyên

Chủ Nhật, 10/05/2020, 19:43 [GMT+7]
In bài này
.

- Ông vừa nói chuyện với em nào mà mùi mẫn thế? Coi chừng đó nghe cha!

- He he, tung vài lời có cánh cho vui chứ có gì đâu mà coi chừng!

- Giọng tình tứ vậy ai biết thực hư thế nào. “Gấu mẹ” của ông ở nhà nghe được làm sao giải thích….

- Ông không méc thì làm sao bả biết được.

- Hổng có nghĩ xấu bạn bè nha. Ông quên vụ mười mấy ngàn thuê bao di động bị nghe lén, giám sát toàn bộ nội dung, tin nhắn, lịch sử cuộc gọi đi gọi đến mấy năm trước rồi à?

- Ủa, không phải từ sau khi bị phát hiện ra, dịch vụ cài đặt phần mềm nghe lén điện thoại đã hết đất sống rồi sao?

- Được như ông nói đã mừng. Báo đăng các dịch vụ cung cấp phần mềm nghe lén, theo dõi qua smartphone đang được cung cấp tràn lan trên mạng, giá rẻ rề. Bị cài đặt các thiết bị này, các hoạt động ngoài luồng, các tin nhắn, cuộc gọi đến gọi đi của ông đều bị vợ ông nắm tất.

- Nguy hiểm quá vậy?!

- Sợ rồi phải không? Mau khai hết ra đi!

- Có gì đâu mà khai. Ý tui là những thiết bị nghe lén đe dọa xâm hại đời tư như thế mà sao các cơ quan chức năng không đưa vào diện quản lý.

- Không phải không đưa vào mà là quản không xiết!

- Vậy phải… làm sao?

- Có nhiều cách nhưng tui chỉ khuyên ông hai việc: Lo cài mật khẩu và không cho ai “đụng” vào điện thoại của mình.

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.