Tết đã đến rồi!

Thứ Hai, 20/01/2020, 21:34 [GMT+7]
In bài này
.

- Chúc mừng năm mới! Phát tài phát lộc, tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ, sức khỏe có dư, gia đình hạnh phúc.

- He he, mong sao lời chúc có cánh của bạn hiền sớm ứng nghiệm.

- Còn một lời chúc khác thiết thực hơn, có lẽ cũng nên gửi đến nhau trong dịp Tết này.

- Chúc mau đi, đang sốt ruột đây nè!? 

- Để những điều trên thành hiện thực thì ngày tư ngày tết đi đứng đúng luật giao thông, uống rươu bia có trách nhiệm, hết sức cẩn trọng với rượu, nhất là thứ rượu dỏm, tránh xa những vụ ẩu đả kẻo năm mới mất vui.

- Chà, lời chúc nghe“oải” quá. Nhưng công nhận rất thiết thực. Dịp Tết, bà con ta thường có thú vui uống rượu bia. Từ chỗ “vui là chính”, bia rượu đã quá đà dẫn đến nhiều hệ lụy đáng tiếc.

- Nói vậy là đồng cảm cảm với nhau rồi đó. Và nhất trí với nhau Tết này nên uống rượu bia có trách nhiệm.

- Tất nhiên rồi. Đầu năm mà để cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe đo nồng độ cồn, phạt nặng, tạm giữ xe, tước bằng lái thì chẳng hay đâu.

- Cho dù không bị CSGT thổi phạt nhưng uống rượu bia đến say xỉn, có thể gây tai nạn giao thông, đó cũng là điều không nên.

- Trước khi chia tay về nhà ăn Tết, cũng nên nhắc nhau một chuyện nữa.

- Chuyện gì mà nghiêm trọng thế? 

- Nghỉ Tết đúng quy định. Không ăn Tết, chơi Tết quá đà. Cái thói ăn Tết đến hết mùng không còn phù hợp nữa.

- Nhất trí! Thời hội nhập phải khác, không thể chấp nhận kiểu ăn Tết vui xuân rề rà như vậy. Hết Tết rồi! Mong mọi người nhanh nhanh đề-pa làm “nóng máy”!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.