Liệu có hiểu không?

Thứ Tư, 04/12/2019, 19:47 [GMT+7]
In bài này
.

- Có còn lưu lá thư Thủy Tinh gửi Sơn Tinh trong máy tính không ông, in cho tui vài bản?

- Làm gì có lá thư đó cha nội?!

- Sao lại không? Lá thư do một học sinh TP.Đà Nẵng viết. Em này hóa thân Thủy Tinh viết một bức thư gửi cho Sơn Tinh, trong khuôn khổ cuộc thi viết thư UPU lần thứ 42 với chủ đề “tại sao nước là quý” đó.

- Trời, chuyện cách đây cả chục năm khi không nhắc lại. Trong thư Thủy Tinh nói gì với Sơn Tinh, có mang tính thời sự không?

- Nói nhiều điều nhưng tựu trung vẫn là gửi đến con người một thông điệp: Nguồn nước rất quan trọng, vậy nên con người phải biết giữ gìn nguồn nước thật trong lành, không nên lãng phí, lại càng không nên làm cho nguồn nước bị ô nhiễm.

- Ông tính làm gì với lá thư đó?

- Gửi nó cho những người có trách nhiệm trong vụ Nhà máy nước sông Đà cung cấp nước sinh hoạt nhiễm dầu, gửi nó cho các cơ sở sản xuất, chăn nuôi, gây ô nhiễm môi trường lưu vực sông, suối, ao, hồ…

- Rồi sao nữa?

- Để họ nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình, từ đó chung tay bảo vệ nguồn tài nguyên nước.

- Được như ông nói quá tốt. Tui chỉ e…

- E gì?

- Nước đổ đầu vịt. Thời gian qua, báo chí, dư luận xã hội nói thẳng nói thật tới cỡ đó mà không ít cá nhân, doanh nghiệp còn không thấy, không nghe, vô tư xả chất thải ra môi trường. Văn hóa, lịch sự kiểu Thuỷ Tinh liệu họ có… hiểu không?

-?!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.