Giáng sinh ấm áp, an lành

Thứ Ba, 24/12/2019, 07:20 [GMT+7]
In bài này
.

Những năm gần đây, Giáng sinh không còn là ngày lễ riêng của người theo đạo mà đã trở thành ngày lễ của tất cả mọi người. Vì vậy, đêm Noel cũng được đông đảo người dân đón chờ như một lễ hội của tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình và là dịp để các thành viên trong gia đình sum họp, cùng chúc nhau những lời tốt lành trong công việc và cuộc sống.

Người dân tham quan hang đá phía trước nhà thờ Láng Cát (xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ. Ảnh: MỸ LƯƠNG
Người dân tham quan hang đá phía trước nhà thờ Láng Cát (xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ. Ảnh: MỸ LƯƠNG

NHỘN NHỊP GIÁNG SINH

Theo ghi nhận của phóng viên Báo BR-VT, từ chiều tối 23/12, hầu hết các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn tỉnh đã trang trí lộng lẫy, trở thành địa điểm lý tưởng để tham quan, chụp ảnh của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời là nơi để đồng bào Công giáo chuẩn bị đón Giáng sinh. Càng về đêm, các con đường, góc phố gần khu vực nhà thờ, điểm chụp hình Noel càng nhộn nhịp bởi từng dòng người từ mọi hướng đổ về.

Các em thiếu nhi hào hứng khi được đi chơi Noel tại Nhà thờ Chánh tòa Bà Rịa. Ảnh: MINH NHÂN
Các em thiếu nhi hào hứng khi được đi chơi Noel tại Nhà thờ Chánh tòa Bà Rịa. Ảnh: MINH NHÂN

Tại các địa điểm thuộc trung tâm TP. Bà Rịa như Chánh tòa Bà Rịa được trang trí rực rỡ nhất với hình cây thông, chú tuần lộc, ông già Noel. Bên trong nhà thờ, ngoài những tiểu cảnh tái hiện hình ảnh Chúa giáng sinh ở hang đá, đèn trang trí, cờ hoa cũng được chăng từ tháp chuông rủ xuống càng làm cho không gian thêm lộng lẫy. Càng về đêm, khu vực nhà thờ càng nhộn nhịp bởi nhiều đôi bạn trẻ và các gia đình đến tham quan, vui chơi giáng sinh. “Trước kia, nhiều người vẫn quan niệm lễ Giáng sinh chỉ dành cho những người theo đạo. Ngày nay, lễ Giáng sinh đã trở thành ngày hội của mọi người. Từ chiều, vợ chồng tôi đã sắp xếp thời gian đưa các con đi chơi mừng Giáng sinh”, chị Nguyễn Thị Hồng Nga (khu phố 1, phường Long Tâm, TP. Bà Rịa) phấn khởi nói.

Ông già Noel tạo dáng xì tin cùng các em nhỏ. Ảnh: THANH HƯỜNG
Ông già Noel tạo dáng xì tin cùng các em nhỏ. Ảnh: THANH HƯỜNG

Tại TP. Vũng Tàu, các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Bacu, Trương Công Định, 2/9, 30/4 (khu vực phường 11 và 12), phố phường rực rỡ hơn với những giàn đèn màu, cây thông Noel đặc trưng mùa Giáng sinh. Các em thiếu nhi cũng được ba mẹ mua cho những bộ trang phục Giáng sinh đỏ thắm, rực rỡ đi đến các nhà thờ, siêu thị để vui chơi, chụp ảnh lưu niệm hoặc dạo phố. Thỉnh thoảng, một vài ông già Noel với túi quà trên tay tranh thủ tặng quà cho khách ghé đến cửa hàng.

Đôi vợ chồng trẻ đang chụp ảnh lưu niệm cùng con gái đầu lòng của mình tại Giáo họ Kitô vua (giáo xứ Hải Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Điền). Ảnh: PHI DŨNG
Đôi vợ chồng trẻ đang chụp ảnh lưu niệm cùng con gái đầu lòng của mình tại Giáo họ Kitô vua (giáo xứ Hải Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Điền). Ảnh: PHI DŨNG

Không riêng gì đồng bào Công giáo, hòa cùng không khí đón Giáng sinh, nhiều người dân và đặc biệt là nhiều cặp tình nhân tay trong tay cùng hẹn nhau tại các giáo xứ. Họ đến tham quan, chụp hình lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tình yêu. Anh Lê Quốc Hòa và chị Nguyễn Thị Thúy Hằng ở Giáo xứ Vinh Trung (xã Bình Trung, huyện Châu Đức) cho biết: “Đây là mùa Noel đầu tiên chúng tôi bên nhau. Không khí tại nhà thờ rất đông vui và ấm áp. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được đón Giáng sinh cùng người mình yêu”.

Gia đình chị Nguyễn Kim Xuyến đến Giáo xứ Bến Đá, TP. Vũng Tàu để vui chơi, chụp hình lưu niệm. Ảnh: THANH HƯỜNG
Gia đình chị Nguyễn Kim Xuyến đến Giáo xứ Bến Đá, TP. Vũng Tàu để vui chơi, chụp hình lưu niệm. Ảnh: THANH HƯỜNG

MONG NHỮNG ĐIỀU AN LÀNH

Mấy ngày gần đây, tối nào gia đình chị Nguyễn Kim Xuyến (135, Trần Phú, TP. Vũng Tàu) cũng rủ nhau ra phố để được hòa mình cùng không khí vui nhộn của mùa Giáng sinh. “Tôi thích cách bày trí hang đá, cây thông Noel và thích ngắm mọi người xúng xính trong trang phục Giáng sinh. Giáng sinh khiến mọi người như xích lại gần nhau hơn. Ai cũng nở nụ cười rạng rỡ, thân thiện. Mong sao những điều an lành đến với bản thân và mọi người”, chị Xuyến chia sẻ.

Đôi bạn trẻ Lê Quốc Hòa và Nguyễn Thị Thúy Hằng cùng nhau dạo chơi, tham quan và chụp ảnh lưu niệm bên chú tuần lộc tại Giáo xứ Vinh Trung (xã Bình Trung, huyện Châu Đức). Ảnh: NGỌC BÍCH
Đôi bạn trẻ Lê Quốc Hòa và Nguyễn Thị Thúy Hằng cùng nhau dạo chơi, tham quan và chụp ảnh lưu niệm bên chú tuần lộc tại Giáo xứ Vinh Trung (xã Bình Trung, huyện Châu Đức). Ảnh: NGỌC BÍCH

Không chỉ thu hút người dân, dịp lễ Giáng sinh, các nhà thờ còn là điểm đến của nhiều người nước ngoài. Ông Ivan Alesia cùng vợ là người Nga, hiện đang làm việc tại Vietsovpetro. Ông cho biết, hàng năm, ông và vợ thường đến nhà thờ Vũng Tàu hoặc nhà thờ Bãi Dâu để đón Giáng sinh. “Đã 7 mùa Giáng sinh vợ chồng tôi sống tại Vũng Tàu. Ở Nga thời điểm này rất lạnh, nhiều nơi xuống âm 100C, còn Vũng Tàu thì mát mẻ, ra phố mọi người đều vui tươi. Tôi cầu mong một mùa Giáng sinh và năm mới nhiều sức khỏe, bình an đến với bản thân, gia đình và bạn bè”, ông Ivan nói.

Gia đình trẻ chụp ảnh lưu niệm tại giáo xứ Hải Lâm (xã Phước Hưng, huyện Long Điền). Ảnh: PHI DŨNG
Gia đình trẻ chụp ảnh lưu niệm tại giáo xứ Hải Lâm (xã Phước Hưng, huyện Long Điền). Ảnh: PHI DŨNG

Không khí Giáng sinh tại các địa phương khác trên địa bàn tỉnh như: huyện Long Điền, Châu Đức, Xuyên Mộc, TX. Phú Mỹ cũng rộn ràng không kém.

Tại huyện Châu Đức, các trục đường chính dẫn vào giáo đường các giáo xứ Vinh Hà, Vinh Châu (xã Bình Giã); Vinh Trung (xã Bình Trung); Xuân Sơn (xã Xuân Sơn)… cũng thu hút nhiều người dân, đặc biệt là bạn trẻ đến tham quan, chụp hình lưu niệm. Linh mục Giuse Đặng Cao Trí, Chánh xứ giáo xứ Vinh Châu cho biết, năm nay giáo xứ đã trang trí không gian Giáng sinh từ rất sớm và được nhiều bạn trẻ chọn làm địa điểm check-in. Ngoài ra, để có những tiết mục văn nghệ hoàn hảo cho đêm 24/12, ca đoàn trong giáo xứ đã tập luyện ròng rã hơn 1 tháng liền. Nhiều em nhỏ tại các lớp nhà trẻ cũng được tập luyện để vào vai những thiên thần, góp phần cho buổi văn nghệ đêm Giáng sinh thêm phần long trọng. “Mỗi năm, các sơ sẽ có những bài múa khác nhau để làm mới hoạt cảnh đêm Giáng sinh nhưng không mất đi cái hồn vốn có và ý nghĩa đặc biệt của ngày Chúa ra đời. Ngoài ra, trong đêm Giáng sinh, giáo xứ Vinh Châu cũng tổ chức quyên góp tiền để góp thêm vào quỹ ủng hộ những người nghèo khó trên địa bàn xứ đạo”, Linh mục Giuse Đặng Cao Trí cho hay.

Các gia đình tới tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại tiểu cảnh hang đá (Giáo xứ Vinh Hà, xã Bình Giã, huyện Châu Đức). Ảnh: NGỌC BÍCH
Các gia đình tới tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại tiểu cảnh hang đá (Giáo xứ Vinh Hà, xã Bình Giã, huyện Châu Đức). Ảnh: NGỌC BÍCH

Tương tự, trên các trục đường QL 51 thuộc địa bàn TX. Phú Mỹ, đèn led nhiều màu sắc sặc sỡ, bắt mắt được đấu nối với nhau, trùm lên cả những cây xanh ven đường và cả trong khuôn viên các giáo xứ Chu Hải, Láng Cát (xã Tân Hải); Lam Sơn, Hải Sơn (phường Phước Hòa); Phước Lộc, Song Vĩnh (phường Tân Phước); Ngọc Hà (phường Phú Mỹ); Thanh Phong (phường Mỹ Xuân)… Trong ngày 24 và 25/12, các xứ đạo trên đều tổ chức diễn thánh ca, văn nghệ, thăm, tặng quà thiếu nhi, người nghèo. Giáo xứ Láng Cát và Dòng Đức Mẹ Lên Trời trao gần 900 suất quà cho thiếu nhi, người nghèo, trẻ em người Khmer sinh sống trên địa bàn với tổng giá trị gần 60 triệu đồng.

Tu sĩ Dòng Đức Mẹ Lên Trời tặng quà cho người nghèo xã Tân Hải (TX. Phú Mỹ). Ảnh: MỸ LƯƠNG
Tu sĩ Dòng Đức Mẹ Lên Trời trạo quà cho người nghèo xã Tân Hải (TX. Phú Mỹ). Ảnh: MỸ LƯƠNG

NHÓM PV THỜI SỰ

;
.