Bắt được "cẩu tặc"…

Chủ Nhật, 01/12/2019, 17:54 [GMT+7]
In bài này
.

- Bọn “cẩu tặc” thiệt là táo tợn. Mới có 22 giờ đã chạy xe vô khu dân cư bắt chó người ta!

- Ở đâu vậy?

- Ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. 

- Hỏi cho biết vậy thôi chứ bây giờ “cẩu tặc” xuất hiện khắp nơi. Có tóm được chúng không?

- Trong lúc “hành sự”, 2 tên “cẩu tặc” này bị người dân phát hiện, vây bắt, đã bỏ của chạy lấy người. Tại hiện trường, ngoài xe Exciter 150, công an còn phát hiện 1 bao đen đựng 4 con chó đã chết và bộ kích điện, chỉa sắt nhọn, dàn ná. 

- Từ chiếc xe thu giữ được, thế nào công an cũng truy ra được 2 tên “cẩu tặc” thôi. Nghe chuyện này tui cảm thấy tự tin lên. 

- Ông đang có kế hoạch gì à?

- Tui đang lên kế hoạch tóm bọn “cẩu tặc” khi chúng xuất hiện trong xóm mình. Hổm giờ bọn chúng đã bắt đi mấy con thú cưng của tụi tui. 

- Nhưng, ông phải dũng cảm, mưu trí mới được, dùng liệu pháp AQ không xong đâu. 

- Là sao?

- Bọn trộm chó rất manh động. Một khi bị phát hiện truy đuổi, chúng ném bột ớt, bắn ná, dùng súng kích điện chống trả quyết liệt. Dũng cảm như các “hiệp sĩ” ở Bình Dương đối phó với bọn “cẩu tặc” còn vất vả, nói chi thư sinh trói gà không chặt như ông…

- Ông nói có lý, tui sẽ cùng với anh em trong khu phố hợp quần gây sức mạnh, truy bắt bọn trộm chó. Hừm, lọt vô tay tụi tui, bọn “cẩu tặc” sẽ no đòn…

- Nè, bắt được “cẩu tặc” thì giao công an xử lý, đừng đánh chết người, đốt xe mà vi phạm pháp luật nghe cha. 

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.