Chơi đẹp

Thứ Sáu, 25/10/2019, 07:37 [GMT+7]
In bài này
.

- Bực mình quá, phát ngôn kiểu này ai mà chịu được!

- Ối dào, thế giới “phây” thì lắm chuyện lắm, bức xúc làm gì cho mệt ông ơi. 

- Mạng xã hội nào. Đây là chuyện ở ngoài đời, có liên quan tới mình thì mình phải phản ứng chứ. 

- Nhưng cụ thể là chuyện gì?

- Chuyện HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, cho rằng Bùi Tiến Dũng “ăn vạ” trong trận Thái Lan gặp đội tuyển Việt Nam hồi tháng 9 vừa qua trên sân Thammasat. 

- Ờ, kể ra cũng bức xúc thật. Tuy không trực tiếp nhắc đến Việt Nam nhưng cái cách dùng từ “những quốc gia mà bóng đá ở đó không ở trình độ cao” ai cũng hiểu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan đang “đá xéo” bóng đá Việt Nam thông qua tình huống của trung vệ CLB Viettel . 

- Tui tin lời phản bác “Tôi bị đau chứ không ăn vạ” của Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, phát ngôn “xấu xí” của HLV trưởng “Voi chiến” cũng không phải là không bổ ích cho thầy trò ông Park. 

- Ý ông là…?

- Sự cay cú hãy cứ để nó ở lại với ông Akira Nishino, còn thầy trò ông Park phải tập trung tinh thần để “cháy hết mình” với trận lượt về vòng loại World Cup 2022 giữa Việt Nam và Thái Lan vào ngày 19/11 tới. 

- Ông nói thì tui nghe nhưng “phát ngôn xấu xí” của ông Akira Nishino cần được trao đổi lại. Tui muốn nói với ông ấy một câu…

- Câu gì?

- Trong bóng đá, phải fair play, nghĩa là chơi đẹp, có như vậy người ta mới có thể cao lên!

HẢI LĂNG

;
.