Nghệ thuật kiểu gì kỳ vậy?!

Thứ Năm, 05/09/2019, 20:40 [GMT+7]
In bài này
.

- Ngày 1/9 vừa rồi, khi vô trang chủ tìm kiếm bằng Tiếng Việt của Google, tui dụi mắt tới mấy lần…

- Dụi mắt chi dữ vậy?

- Để coi mình có hoa mắt hay không. Thực tế là không, chân dung trên trang chủ tìm kiếm bằng Tiếng Việt của Googgle đúng là “họa sĩ phố cổ” Bùi Xuân Phái.  

- À, hãng Google vinh danh cố họa sĩ nhân sinh nhật lần thứ 99 của ông đó mà. Cũng giống như đã vinh danh cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhân sinh nhật lần thứ 80 của ông trên Google Doodles trước đây vậy. 

- Người nước ngoài vinh danh họa sĩ của chúng ta trang trọng như vậy, còn trong nước thì coi nhà danh họa chẳng ra gì…

- Đừng nói vậy! Người Việt mình rất yêu mến, kính trọng tài nhân, nhân cách của cố họa sĩ. 

- Yêu mến kiểu gì lại đi sao chép, rao bán tranh giả mang tên danh họa hà rầm như vậy?

- À, đó là những “họa tặc” thiếu tự trọng, không thể đánh đồng với số đông công chúng - những người yêu mến cố danh họa. Mà trong cuộc sống hiện nay có nhiều “tặc” lắm chứ không không chỉ có “họa tặc” ấy đâu. 

- Thật hả ông?

- Thật chứ. Trong giới học thuật, dịch thuật, hội họa, âm nhạc, làm sách hiện nay có không ít những kẻ chuyên đi sao chép, chôm chỉa, đạo nhái sản phẩm của người khác về làm của mình để kiếm tiền, kiếm danh.

- Nghe mà ứa gan. Làm học thuật, nghệ thuật kiểu gì kỳ vậy?!

- Ừ, thời bây giờ có những kẻ kiếm tiền, kiếm danh bằng chất xám của người khác, đi bằng đôi chân của người khác, nghĩ bằng cái đầu người khác kỳ vậy đó ông!

SÁU BẾN ĐÌNH  

 
;
.