Xây xong rồi… để đó

Thứ Tư, 04/09/2019, 20:01 [GMT+7]
In bài này
.

- Bữa nay là ngày khai giảng năm học mới, ông có cảm xúc gì không?

- Ủa, chuyện “giảng” trước “khai” sau tui với ông đã “tám” rồi mà. 

- Tui đâu có quên nhưng vẫn muốn “tám” thêm. 

- Nói cũng đúng. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ hứa sẽ trả lại ý nghĩa của ngày khai giảng sau khi học sinh một huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa kiến nghị: “Con muốn khai giảng rồi đi học”.  

- Bên cạnh chuyện đó, tui còn ưu tư về nạn lạm thu và việc một số trường bắt học sinh mua đồng phục mắc gấp đôi so với giá ngoài chợ mà chất lượng vải thì quá xấu. 

- Ngoài ra, tui còn thấy “ê ẩm” với việc nhiều trường học trị giá hàng tỷ đồng xây xong bị bỏ hoang. 

- Đến giờ này mà vẫn còn tình trạng ấy sao?

- Vậy mới đáng buồn. Ông vô Gú-gồ, gõ 4 chữ “trường học bỏ hoang”, nó cho ra kết quả ở rất nhiều địa phương hàng loạt những ngôi trường tiền tỷ xây xong rồi… bỏ đó. Thấy trường bỏ không cũng phí, nhiều người ở gần đã “mượn” làm… nhà kho, nhốt trâu bò, gà vịt.  

- Vì sao có nghịch lý đó?

- Đủ thứ nguyên nhân. Nơi thì không có học sinh, nơi thì xây không đạt chất lượng, thầy và trò không dám vào học, nơi thì không có bàn ghế cho học sinh học…

- Trường học xây xong rồi… bỏ hoang trong khi nhiều địa phương, học sinh còn học trong nhà kho hoặc trong những phòng học đã xuống cấp. Thật không có sự lãng phí nào hơn!

- Phải la lên để các địa phương đó khắc phục, sửa sai. Đừng gây lãng phí mà bị dân soi. Dân đã soi thì phiền lắm à nha!

SÁU BẾN ĐÌNH  

 
;
.