Không lụy đồng tiền!

Thứ Sáu, 28/06/2019, 08:33 [GMT+7]
In bài này
.

- Haiz, ai đó nói không sai: Mất tiền là mất mát lớn; Mất bạn lại là mất mát lớn hơn nữa; Mất niềm tin là mất tất cả!

- Cảm khái chuyện gì mà bữa nay đem tiền bạc và niềm tin ra triết lý vậy ông?

- Cảm khái chuyện ông bố 96 tuổi tố con trai cấu kết với một số người chiếm đoạt tài sản của ông là cổ phần, cổ phiếu trị giá khoảng 30.000 tỉ đồng.

- Dính tới tiền bạc mệt lắm. Ngày xưa, trong “Thói đời”, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã ngán ngẩm đồng tiền khi viết “Còn bạc còn tiền còn đệ tử/ Hết cơm hết rượu hết ông tôi”.

- Đó không phải là vụ kiện tụng duy nhất có liên quan tới tiền. Gần đây bà con mình còn chứng kiến một vụ tranh chấp trong gia đình một đại gia vì tiền. Báo chí tốn rất nhiều giấy mực vì vụ ly hôn ầm ĩ của vợ chồng đại gia này. Hai bên giằng co quyết liệt về “phương án”chia tài sản theo tỷ lệ 6/4 hay 7/3, không nhớ chút gì về những năm tháng hạnh phúc, đồng cam cộng khổ bên nhau.

- Phương ngôn hiện đại có câu “không tiền thì vất vả, nhiều tiền lại cãi vã chắc cũng vì thế.

- Từ ngàn xưa cho đến đời nay, đồng tiền là thế rồi, vậy nên ông bà mới răn dạy rằng, tiền là quý nhưng đừng để nó sai khiến.

- Cho nên tụi mình phải nghe lời dạy của người xưa, phải có sự hiểu biết về đồng tiền, về cách kiếm tiền, xài tiền, không luỵ đồng tiền, không để tiền sai khiến!

- Còn nữa: Dù thiếu tiền, vẫn giữ cho gia đình luôn hạnh phúc, ấm êm.

HẢI LĂNG

;
.