Sự cố đường khuya hãy gọi SOS Vũng Tàu

Thứ Sáu, 08/03/2019, 07:21 [GMT+7]
In bài này
.

Gặp những người đi đường bị hư xe, tai nạn, CLB SOS Vũng Tàu sẵn sàng giúp đỡ miễn phí. Công việc này được các bạn trẻ của CLB SOS Vũng Tàu duy trì gần một năm qua. 

21 giờ ngày 4-3, các thành viên CLB SOS Vũng Tàu đến điểm chốt tại vòng xoay cầu Cửa Lấp (đoạn giao nhau giữa đường 2-9 giao và đường Võ Nguyên Giáp, TP.Vũng Tàu) - đây là điểm “nóng” về tai nạn giao thông. Đến nơi, anh Vũ nhanh chóng cắm các cọc tiêu rồi đậu xe sát phía đầu giản phân cách, còn Việt và Tiến sắp xếp, kiểm tra lại các “đồ nghề” như: bơm xe, cờ lê, mỏ lết, bông, băng, nước muối, máy đo huyết áp, các thành viên khác thì chăm chú dõi theo những người đi đường để lỡ may họ gặp sự cố gì thì sẵn sàng giúp đỡ. Lúc 21 giờ 55 phút, số hotline 0943.789.113 của CLB SOS Vũng Tàu nhận được cuộc gọi của một người cần giúp đỡ vì hỏng xe. Trên đường từ siêu thị Lotte Mart về nhà khu vực Ẹo Ông Từ, xe máy anh Nguyễn Thanh Hoàng bất ngờ bị cán đinh, thủng săm. Do thời điểm này các tiệm sửa xe đã đóng cửa, anh Hoàng chợt nhớ đến số hotline của CLB SOS Vũng Tàu trên facebook và gọi điện thoại nhờ hỗ trợ. Nhận được điện thoại, 2 thành viên CLB SOS Vũng Tàu sau gần 10 phút chạy xe máy từ bùng binh cầu Cửa Lấp đến nơi xe anh Hoàng gặp sự cố (gần trụ sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy). Họ kiểm tra lốp xe, rồi với những động tác thành thục như: nạy bánh xe, bơm hơi, vá xe, chỉ chừng 7 phút sau, xe đã vá xong. Khi anh Hoàng hỏi giá sửa xe hết bao nhiêu để trả, anh Trương Hoàng Vũ, trưởng CLB đáp: “Đội chúng em vá xe miễn phí, còn thay ruột xe là 30.000 đồng”. Anh Hoàng rối rít cảm ơn vì sự nhiệt tình của đội rồi ra về. Đến 3 giờ sáng, khi đường phố yên tĩnh, họ mới kết thúc một đêm trực rồi trở về nhà, ngủ một giấc ngon để lấy năng lượng làm việc cho ngày hôm sau. 

Các thành viên CLB SOS Vũng Tàu kiểm tra “đồ nghề” để sẵn sàng giúp người đi đường bị sự cố.
Các thành viên CLB SOS Vũng Tàu kiểm tra “đồ nghề” để sẵn sàng giúp người đi đường bị sự cố.

Buổi trực hàng đêm của CLB SOS Vũng Tàu được duy trì kể từ khi thành lập CLB (tháng 6-2018) đến nay. Mỗi ca trực của họ bắt đầu từ 21 giờ đến tận khuya. Để bảo đảm sức khỏe, 14 thành viên CLB chia thành 2 ca trực: 7 người trực thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, 7 người khác trực các ngày còn lại trong tuần. Anh Trương Hoàng Vũ (21 tuổi), cho biết, tuổi đời các thành viên trong nhóm rất trẻ, đa số thuộc thế hệ 9X, còn một người trẻ nhất sinh năm 2000, người lớn tuổi nhất sinh năm 1985. Các thành viên mỗi người một công việc, là thợ sửa xe máy, công nhân, nhân viên giao hàng, nhân viên phục vụ quán cà phê… nhưng họ tập hợp lại với nhau, chung tay giúp đỡ người đi đường không may gặp sự cố. Để có các loại dụng cụ cần thiết như: Ruột xe máy, đồ nghề sửa xe, đèn pin, gậy điều tiết giao thông, cọc tiêu, đồ sơ cứu y tế… CLB SOS Vũng Tàu đã kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ. Ngoài ra, những khi thiếu, các thành viên tự góp tiền để trang bị.

Vất vả là thế, nhưng các thành viên vẫn tình nguyện gia nhập và gắn bó với CLB. Em Nguyễn Văn Tiến, 19 tuổi (ở số 1305 đường 30-4, TP.Vũng Tàu) cho biết, ban ngày bận đi làm việc cho một công ty sản xuất nhôm kính nhưng buổi tối, Tiến vẫn đi trực cùng CLB SOS Vũng Tàu. “Sau 3 tuần tham gia CLB, em đã biết vá xe, tăng xích xe, rửa vết thương cho người bị tai nạn. Em thấy mình gan dạ, trưởng thành hơn khi làm những việc ý nghĩa này để giúp người khác”, Tiến nói. Còn Lê Công Việt, 21 tuổi (ở số 30/16 Bình Giã) ban ngày làm nhân viên phục vụ tại quán cà phê Garden (6 Hoàng Diệu, TP.Vũng Tàu), tối đến, Việt đi trực cùng CLB. Việt cũng sắp xếp lịch trực tại CLB SOS, thường kết thúc lúc 23 hoặc 24 giờ để bảm đảm giấc ngủ, sức khỏe, không bị ảnh hưởng đến công việc hằng ngày tại quán cà phê. “Những ngày đầu mới tham gia, tôi rất mệt, uể oải vì thiếu ngủ, sáng dậy không muốn đi làm nữa. Nhiều lần tôi nản chí, định bỏ cuộc. Nhưng khi mình giúp được những người khác yên bình, an toàn trên đường thì trong lòng rất vui, đó là động lực để tôi gắn bó với CLB hơn 4 tháng nay”, Việt tâm sự. 

Các thành viên trong CLB chủ yếu sống tại TP.Vũng Tàu, chỉ có anh Nguyễn Quốc Thắng nhà ở xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, nhưng mỗi tuần anh sắp xếp vài buổi lên TP.Vũng Tàu trực cùng anh em với những công việc như: Vá xe, thay ruột xe, tăng xích, hỗ trợ dắt xe khi bị hết nhiên liệu hoặc đi mua xăng giùm, sơ cứu và gọi xe cứu thương cho người bị tai nạn giao thông, hỗ trợ đưa người say xỉn về nhà an toàn. Kể từ khi thành lập đến nay, CLB đã giúp đỡ hơn 200 trường hợp người đi đường gặp các sự cố kể trên. 

Trên trang facebook “CLB SOS Vũng Tàu” hiện thu hút 12.233 người like (thích). Trang cũng là nơi CLB chia sẻ những hoạt động của CLB, cập nhật thông tin những vụ tai nạn giao thông, đăng hình ảnh người bị nạn để cộng đồng mạng tìm giúp người thân. Qua những việc làm ý nghĩa, tiếng lành đồn xa, CLB SOS Vũng Tàu được nhiều người dân địa phương và khách du lịch biết đến. Nhờ vậy mà nhiều trường hợp người đi đường gặp sự cố được hỗ trợ kịp thời. Ngày 24-2, facebook CLB SOS Vũng Tàu đăng thông tin đã hỗ trợ cho anh Hồ Huy Hoàng, thường trú tại 532/4/4 Trần Phú, TP.Vũng Tàu bị tai nạn xe máy. Sau khi sơ cứu, CLB nhờ một người lái xe taxi đưa anh Hoàng vào bệnh viện Lê Lợi. Sau đó, facebook “Thu Hương” đã đăng lời cảm ơn: “Cảm ơn đội SOS Vũng Tàu đã giúp đỡ em mình”. Thế mới biết, những việc làm thầm lặng trong đêm của CLB SOS Vũng Tàu thật có tâm, ý nghĩa. Các bạn trẻ đã khắc họa hình ảnh đẹp với phương châm sống “Mình vì mọi người”. 

Bài, ảnh: THI PHONG

;
.