Không phải tại thần linh

Thứ Ba, 19/02/2019, 02:06 [GMT+7]
In bài này
.

- Hôm nay ngày lành, giờ lành, chúng con lòng thành sắm sửa lễ vật dâng cúng… xin chư vị thần linh gia hộ cho con được bình an khi vận hành chiếc xe mang biển số…

- Ông lầm bầm cái gì vậy?

- Ôn lại bài văn khấn cúng xe vào ngày mùng 2 và 16 âm lịch mỗi tháng.

- Ông có xe ô tô lâu rồi và lâu nay có thấy ông cúng xe bao giờ đâu?

- Thì bây giờ cúng. Muộn còn hơn không. Nhìn quanh trong xóm, ai có ô tô cũng đều cúng xe hết…

- Tui biết có trường dạy lái xe mỗi tháng hai lần cúng cho hàng chục chiếc ô tô một lúc nữa kìa.

- Thấy chưa. Cúng xe rất cần thiết, trong bối cảnh ngày càng có nhiều tai nạn giao thông.

- Nguyên nhân gây ra tai nạn là do các bác tài say xỉn rượu bia, “phê” ma tuý, do đường sá có nhiều “điểm đen” chứ không phải tại thần linh. Nếu quả có tác động của cõi… siêu nhiên, không ai dám làm bài văn cúng xe “dị bản” khiến ai đọc cũng phải phì cười…

- Bài văn làm sao?

- Em là gia chủ, mới tậu được xe, em tên 4 bánh / Nay có lòng thành, kính xin các cụ, thương tên cầm lái / Chở hàng chở gái, muôn dặm bình an / Tới lúc nhỡ nhàng, bán xe được giá / Lòng không mong quá, chỉ cầu vậy thôi…

- Hừm, đúng là bài văn… bạt mạng. Thật ra cúng xe cũng tốt, mang đến sự an tâm khi ngồi sau tay lái, từ đó có sự bình tĩnh hơn khi xử lý tình huống.

- Thì thà ông nói vậy, chứ cho rằng cúng xe để tai qua nạn khỏi thì tui chẳng tin. Chỉ khi đường tốt, tài xế có ý thức, lái xe cẩn thận mới không xảy ra tai nạn.

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.