.

Phải tháo dỡ thôi!

Cập nhật: 16:44, 07/12/2018 (GMT+7)

- Năm nay xảy ra khá nhiều vụ xây dựng công trình trái phép, không phép, trong đó có biệt thự, biệt phủ của một số cán bộ đương chức hoặc đã về hưu…

- Đình đám nhất là những vụ xây biệt thự trên đất rừng phòng hộ hoặc di tích quốc gia ở Sóc Sơn, Ba Vì, Tràng An, Đà Lạt, Sơn Trà, Phú Quốc. Nhiều cái trong số đó rất nguy nga, tráng lệ, thực sự là những công trình kiến trúc có giá trị…

- Nhiều địa phương đang lên kế hoạch cưỡng chế, tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép này, xử lý trách nhiệm các cán bộ có liên quan…

- Tháo dỡ những biệt thự, biệt phủ lộng lẫy ấy thì dễ thôi, chỉ cần điều vài chiếc cần cẩu tới xúc vài tiếng là xong. Nhưng tháo dỡ đi thật phí, bởi nó không chỉ là tiền mà thực sự là những công trình văn hoá…

- Đẹp bằng biệt thự xây dựng không phép rộng hàng ngàn mét vuông của một vị tướng về hưu ở nam đèo Hải Vân không? Rất nhiều nhà rường kiến trúc cổ, ao cá, vườn cau và cây cảnh giá trị cuối cùng cũng tự tháo dỡ! Biệt thự không phép của một đại gia trên núi Hải Vân cũng buộc phải tháo dỡ, khôi phục hiện trạng ban đầu.

- Mỗi công trình có một giá trị kiến trúc riêng. Có những công trình được dựng lên với ấm áp hồn quê xứ Việt, phá đi là rất phí.

- Nói vậy là sao, muốn cơ quan chức năng phạt rồi cho tồn tại à?

- Không ít người đặt câu hỏi, phá bỏ thì được gì?

- Tháo dỡ để bảo đảm công bằng, lập lại trật tự xây dựng, duy trì kỷ cương phép nước, sao lại nói chẳng được gì.

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.