Đưa vào "tầm ngắm"…

Chủ Nhật, 04/11/2018, 17:14 [GMT+7]
In bài này
.

- Nhiều “anh chị” hoạt động tín dụng đen ngày nay “cho vay online giải ngân tức thì” thông qua website hay các ứng dụng di động thông minh…

- Thời buổi công nghệ 4.0 phải tiện ích như thế người đi vay mới “cắn câu”. Mô hình “ngân hàng cột điện” hết hấp dẫn rồi. 

- Họ cũng chẳng làm hợp đồng vay tiền bằng giấy trắng mực đen mà chỉ giữ cái bản sao hộ khẩu hoặc cà vẹt xe của người vay là số tiền cần vay nhanh chóng giải ngân. 

- Có điều mức lãi suất người vay phải chịu quá “khủng” - từ hàng chục phần trăm/tháng đến cả chục trăm phần trăm/năm. Người vay nào trả lãi chậm hoặc không trả sẽ bị đe dọa, bắt cóc, đánh đập đòi tiền chuộc. 

- Có cô giáo phải làm đơn “kính gửi mấy anh xã hội đen” xin được đi dạy vì nhà liên tục bị dân đòi nợ thuê phun xịt sơn hoặc đổ keo dán sắt vào ổ khóa dù cô không liên quan gì đến món nợ vay.  

- Công an TP. Hồ Chí Minh vừa đưa vào tầm ngắm 600 “anh chị” hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn. Nhưng đó cũng chỉ là thống kê bước đầu, trên thực tế còn lớn hơn. 

- Nếu tính trong cả nước, số “anh chị” cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu xã hội đen lên tới hàng chục ngàn…

- Con số này đáng đưa vào sách “Những kỷ lục Guinness đáng kinh ngạc”.

- Theo tui nên đưa danh sách vào nơi khác. 

- Nơi nào thế?

- Tầm ngắm của công an. Chỉ có triệt tận gốc kiểu đòi nợ giang hồ, xã hội đen thì xã hội, lòng dân mới yên.

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.