Suy nghĩ trước khi bấm còi…

Thứ Sáu, 03/08/2018, 09:51 [GMT+7]
In bài này
.

- Chiều qua ở ngã Tư Bến Đình (Vũng Tàu) trong dòng xe chen chúc chờ đèn đỏ, tui thấy sau đuôi xe máy một ông tuổi trung niên dán một miếng đề can ghi dòng chữ rất “ngộ”.

- Câu gì ngộ?

- “Suy nghĩ trước khi bấm còi!”

- Lạ với địa phương mình thôi chứ ở TP.Hồ Chí Minh hình ảnh ấy quá quen thuộc.

- Phải dùng đến câu slogan ấy, cho thấy người đi đường bức xúc với tiếng còi xe lắm rồi.

- Tất nhiên. Ở nước ngoài, tiếng còi xe chỉ được dùng trong các tình huống khẩn cấp, người ta hạn chế tối đa việc bấm còi. Còn ở ta, khi đèn đỏ còn khoảng 4 - 3 giây, người điều khiển những chiếc xe bus, taxi, xe gắn máy... đã bấm còi inh ỏi.

- Văn hóa còi xe đang bị xem nhẹ! Nhiều người cho rằng việc bấm còi thoải mái là quyền cá nhân. Họ không cho đó là một hành động bất lịch sự.

- Giờ cao điểm đường phố đông người và xe. Trời nắng nóng, xe nhích từng chút một mà bốn bề “tin tin”, căng thẳng thiệt chớ! 

- Bấm còi tùy tiện, không đúng nơi, đúng lúc khiến những người chung quanh bị ức chế. Có người vì tiếng còi hơi làm cho giật mình mà té xuống đường, bị xe sau trờ tới làm mất mạng.

- Lắm trận thượng cẳng chân hạ cẳng tay cũng vì tiếng còi. Không ít vụ ẩu đả dẫn tới án mạng cũng vì tiếng còi.

- Mong là sau khi đọc câu “Hãy suy nghĩ trước khi bấm còi!” nhiều người sẽ suy nghĩ và điều chỉnh lại việc bấm còi.

- Hy vọng thế. Cân nhắc kỹ trước khi bấm còi, nha bà con!

 HẢI LĂNG

;
.