.

Lo cho sức khỏe…

Cập nhật: 16:49, 01/06/2018 (GMT+7)

Sáng sớm gặp nhau ở quán chị Ba, Bảy taxi hỏi Sáu thợ hàn:

- Ông rảnh không, chiều nay tui mời ông đi uống bia?!

Sáu thợ hàn cười he he:

- Uống bia miễn giá, tui đi ngay. Nhưng, mừng sự kiện gì thế?

Bảy taxi rung đùi:

- Mừng mặt hàng bia rượu lần này không tăng thuế tiêu thụ đặc biệt, được không?

Sáu thợ hàn:

- Quá được! Chứ nếu mấy bác ở Bộ Tài chính tăng thuế bia, rượu lên…300%, dân bia bọt tụi mình ở nhà hết ráo.

Chị Ba chủ quán xen vào:

- Mấy ông cười trong khi nhiều người đang… mếu với việc Bộ Tài chính bổ sung đường, nước ngọt vào danh sách chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Sáu thợ hàn:

- Vì bán các loại nước giải khát có đường nên chị cũng là đối tượng bị ảnh hưởng đó nghe.

Chị Ba“phản biện”:

- Tui thì nhằm nhò gì. Lo là lo cho các doanh nghiệp ngành mía đường, sản xuất giải khát, nông dân trồng mía méo mặt vì chi phí sản xuất sẽ tăng lên.

Chú Tư hưu trí cười:

- Bộ Tài chính có áp thuế cao với đường và nước ngọt cũng là “lo cho sức khoẻ của dân” thôi.

Chị Ba cười ỏn ẻn:

- Người dân xin cảm ơn. Nhưng bà con ai cũng có ý thức ăn uống chừng mực, đúng cách để tránh bị béo phì hoặc tiểu đường.

Sáu thợ hàn tiếp:

- Nếu có nhu cầu thì cũng chỉ uống loại có đường không có hại cho sức khỏe. Tui chỉ lo… 

Bảy taxi cười:

- Ông lo gì ?

- Lo cho “sức khoẻ” của nhà nông trồng mía và các nhà sản xuất. Nếu đường, nước ngọt bị áp thuế tiêu thụ đặc biệt, các “nhà” đó bệnh thật chứ chẳng chơi.

SÁU BẾN ĐÌNH 

 
.
.
.