Chị về

Thứ Sáu, 05/06/2020, 20:54 [GMT+7]
In bài này
.

Chị lên đường về nơi ấy bình an

Cho em gửi nụ cười về thăm phố

Cả chùm sấu đang vào mùa nở rộ

Và góc đường hoàng lan nhẹ tỏa hương. 

 

Chị lại về cùng nơi ấy thân thương 

Nhắn giùm em với con đường, lối phố

Một thời xưa gót sen hồng bé nhỏ

In dấu chân... nên nhớ đến nghẹn lòng

 

Nơi chân cầu nói nhỏ với dòng sông

Tô Lịch ơi... gắng lòng trong hơn nhé

Gởi triền đê uốn cong như nét vẽ

Một mùa xanh tim tím sắc cỏ may

 

Chị trở về với quen, nhớ hàng ngày

Được gần cha trong căn nhà có mẹ

Em nơi này lại thấy mình đơn lẻ

Chênh chao lòng muốn níu mãi vòng tay... 

TRẦN THỊ BÍCH HƯỜNG

 

 

;
.