Khúc hạ bâng khuâng

Thứ Sáu, 05/06/2020, 20:53 [GMT+7]
In bài này
.

Tháng sáu phượng hồng ướm đầy sân

Cơn mưa chợt đến mãi bâng khuâng

Hàng cây thấp thoáng nâng niu gió

Như dáng ai về nhẹ gót chân…

 

Tháng sáu nắng chiều hương tóc bay

Trong gió điệu đàng lên mắt ai

Bâng quơ ve hát cho ta hỏi

Màu nhớ hạ ơi cứ lăn dài…

 

Tháng sáu hạ ơi nón lá nghiêng

Mùa thi mãi nhớ mắt nhung huyền

Thổn thức bao lời màu yêu ấy

Gom bao lưu luyến một niềm riêng…

 

Tháng sáu hàng cây nghiêng lá che

In trong lưu bút khúc hạ về

Đường chiều xa mãi màu nhung nhớ

Nghe gió bâng khuâng ngân tiếng ve…

NGUYỄN VĂN KỶ

 

 

;
.