KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6)

Khi nhà báo làm ca sĩ

Thứ Sáu, 20/06/2025, 14:04 [GMT+7]
In bài này
.

Tháng 6 này thật đặc biệt với những người làm báo. Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, đội ngũ người làm báo sôi nổi tham gia hội thao, hội diễn “Tiếng hát người làm báo” nhân kỷ niệm 100 năm ngày truyền thống của ngành.

Song ca “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” do Quách Lan - Minh Tiến (Đài PT-TH tỉnh) trình bày.
Song ca “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” do Quách Lan - Minh Tiến (Đài PT-TH tỉnh) trình bày.

Sáng 19/6, những người làm báo Bà Rịa-Vũng Tàu bắt đầu ngày mới không bằng những con chữ, những câu chuyện thời sự nóng hổi hay những câu chuyện thật đời thường ở mỗi vùng đất mà họ đã đi qua. Thay vào đó, họ bắt đầu bằng cảm xúc “phiêu” theo giai điệu âm nhạc với niềm tự hào.

Ngay từ sáng sớm, những ca sĩ, diễn viên vốn là nhà báo, phóng viên quen tay máy, tay bút xúng xính váy áo xinh, cùng nhau tụ hội tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Thể thao tỉnh để tham gia hội diễn. Hòa trong niềm hân hoan, tự hào về ngày truyền thống 100 năm, những giọng ca ngân lên những lời ca đẹp về người làm báo, ngợi ca về Bác, đất nước, quê hương.

Những lời ca đã không phải là một cuộc đua tài nữa mà là lời tự tình qua tiếng hát, niềm tự hào về quê hương đất nước, về nghề. Phóng viên Quách Lan, Đài PT-TH tỉnh chia sẻ: “Chúng tôi đã tập luyện kỹ càng để mang đến hội diễn những tiết mục sắc màu, phong phú, nhằm ghi lại kỷ niệm những năm tháng tươi đẹp…”.

Thí sinh Lê Công Hoan, đến từ Phòng Công tác Chính trị, Công an tỉnh với bài hát “Vinh quang thầm lặng” của nhạc sĩ Bá Hùng. Bằng chất giọng trầm ấm, nội lực cùng ngoại hình sáng sân khấu, anh đã trình diễn xuất sắc phần thi, để lại dấu ấn đẹp trong khán giả.

Được đầu tư kỹ lưỡng về trang phục, giọng hát đồng đều, dàn dựng công phu cùng phần múa phụ họa, tam ca “Biển hát chiều nay” của Đài PT-TH tỉnh đã khắc họa nên bức tranh sống động, đưa khán giả đến với bờ biển thơ mộng Vũng Tàu quê hương. Anh Bùi Văn Vang, khán giả đến cổ vũ các thí sinh tại hội diễn chia sẻ: “Nhà báo hát như ca sĩ chuyên nghiệp, nội lực và chứa chan tình cảm. Qua hội diễn, chúng tôi còn nhìn thấy thêm một góc nhỏ đời sống tinh thần phong phú của những người làm báo”…

Nhạc sĩ Võ Lê, Trưởng Ban Giám khảo cũng không khỏi ngạc nhiên về chất lượng hội diễn. Ông cho hay, các thí sinh tham gia hội diễn, kể cả hát đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca đều có chất giọng tốt, trong đó có một số giọng đẹp, đặc biệt. Bên cạnh những thí sinh có giọng hát tốt, đã dày dặn kinh nghiệm thì hội diễn này đã “trình làng” một số giọng hát mới triển vọng. Đáng mừng là nhiều nhân tố hát đơn ca đã đạt đến sự điêu luyện trong luyến âm, nhả chữ, tạo sóng ngân hợp lý, đúng giai điệu, tiết tấu, lời ca. Đó cũng là những giọng hát chủ lực, góp phần làm tăng hiệu quả nghệ thuật cho các tiết mục. 

Các tiết mục vừa hát, vừa diễn, có nhóm múa minh họa với trang phục, đạo cụ phù hợp, biên đạo, dàn dựng có tính nghệ thuật cao. Khép lại hội diễn cùng với nhiều giải thưởng được trao, song, trên tất cả, hội diễn đã tạo không khí vui tươi, sôi nổi cho đội ngũ những người làm báo trước ngày hội lớn của ngành báo chí.

Bài, ảnh: HOÀNG BÁCH

;
.