.

Cưới người phụ nữ 'một lần đò' là may mắn lớn

Cập nhật: 15:46, 23/08/2024 (GMT+7)

Hôn nhân đổ vỡ là điều không ai mong muốn, lại càng chẳng phải lỗi của người vợ. Đừng bao giờ tự ti nếu bạn là người phụ nữ từng trải qua "một lần đò". Trái lại, đàn ông cưới được người phụ nữ một đời chồng, thậm chí còn là may mắn lớn của anh ấy!

Người phụ nữ ấy chín chắn, độc lập

Vì đã từng trải qua những vui buồn, tổn thương, những đổ vỡ, đau đớn, tất cả khiến cho người phụ nữ trở nên chín chắn, sâu sắc hơn. Họ không còn giữ những bồng bột, nông nổi của tuổi trẻ nữa. Họ biết đâu là điều mình nên làm, đâu là điều mình cần tránh và biết làm thế nào để giữ được thứ mình trân trọng. Ở bên người phụ nữ chín chắn ấy, đàn ông sẽ không bao giờ phải bực dọc vì những giận hờn vô cớ. Sự chín chắn của cô ấy khiến đàn ông cảm thấy an tâm, yên bình.

Và vì đã mạnh mẽ đi qua đau thương nên tâm thế người phụ nữ ấy đối mặt với khó khăn, biến cố cũng trở nên bình tĩnh, thản nhiên hơn nhiều. Vào những thời khắc mấu chốt, sự điềm tĩnh của người vợ là điều khiến đàn ông được động viên và tiếp sức rất nhiều.

Phụ nữ trải qua sự thất bại của hôn nhân sẽ hiểu sâu sắc giá trị của sự độc lập. Bằng chứng là người đàn ông từng hứa đem lại cho bạn hạnh phúc, cuối cùng vẫn cùng bạn ra tòa ly hôn đấy thôi. Vì vậy, cưới người phụ nữ một đời chồng, đàn ông sẽ chẳng cần lo đến chuyện "nuôi vợ". Cô ấy luôn có thể tự lo được cho bản thân và cùng chồng chung vai gánh vác trách nhiệm đối với gia đình. Thậm chí cô ấy còn có thể trợ giúp cho sự nghiệp của chồng là đằng khác. Bởi phụ nữ từng trải qua 1 cuộc hôn nhân thường cũng ở vào lứa tuổi ngoài 30. Lúc ấy sự nghiệp, tiền bạc và các mối quan hệ của họ đã đạt được mức nhất định. Họ hoàn toàn có khả năng giúp đỡ chồng nếu anh ấy chẳng may có gặp khó khăn trong công việc.

Cô ấy luôn trân trọng hôn nhân

Người từng trải qua đổ vỡ sẽ biết trân trọng giá trị của hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Đã từng mất đi và giờ có lại được, chắc chắn cô ấy là người muốn gìn giữ tổ ấm mới của mình hơn bất cứ ai. Có một người vợ hết lòng vì gia đình, bỏ mọi vốn liếng cô ấy có để vun đắp mái ấm chung, còn điều gì may mắn hơn thế đối với đàn ông?

Người phụ nữ trải qua thăng trầm cũng hiểu 1 điều, hạnh phúc không nằm ở những thứ hào nhoáng bên ngoài hay trong cái nhìn của người đời. Mà điều cốt lõi của hạnh phúc lại nằm trong những yêu thương, săn sóc bình dị hàng ngày. Hạnh phúc là thứ chỉ người trong cuộc mới biết và cảm nhận được hết, chứ không phải một màn trình diễn đợi sự đánh giá của thiên hạ.

Ở cạnh người phụ nữ không đặt nặng hay chạy theo những thứ phù phiếm vô nghĩa ấy, đàn ông sẽ có một cuộc hôn nhân bình yên, đúng nghĩa là tổ ấm.

YÊN THỦY

 
.
.
.