.

Đừng gây chuyện thị phi!

Cập nhật: 20:00, 03/09/2021 (GMT+7)

- Chào bạn anti-fan. Dạo này thấy bạn lên báo đài, mạng mẹt hơi bị nhiều, có vẻ như bạn đang “lên hương”?!

- He he, cảm ơn lời khen. Thời của anti-fan tụi tớ mà. Muốn biết sắp tới tụi tớ “đánh” nghệ sĩ nào hả?

- Không, chẳng là muốn nói một lời: cộng đồng đã vất vả đối phó với dịch COVID-19 rồi, các bạn đừng làm bà con mệt mỏi thêm nữa! Hãy ngưng làm anh hùng bàn phím, để cho cuộc sống bình yên.

- Ơ, nói vậy là sao?

- Các bạn lập ra đủ thứ trào lưu anti, bắt nạt, dìm, “đánh” những nghệ sĩ mà các bạn không ưa. Các bạn không công tâm với họ.

- Điều đó có liên quan gì tới tới cộng đồng, công chúng?

- Có đấy bạn à. Các bạn đã gây nên những thị phi ồn ào không đáng có giữa lúc mọi người đang gồng mình chống dịch. Thay vì ủng hộ, đồng hành các bạn lại xúc phạm, lăng mạ “đánh” đến bầm dập một số nghệ sĩ hoạt động thiện nguyện. Gần đây các bạn ồn vào cổ vũ cho màn khiêu khích, cá cược, ăn miếng trả miếng giữa nghệ sĩ nọ với doanh nhân kia.

- Ờ, anti-fan tụi tớ vậy đó, yêu ghét bất chấp lý do và khi đã không ưa thì triệt cho hết đường mới hả dạ. Làm như vậy họ mới biết quyền lực của tụi tớ chứ!

- Nhưng các bạn cần phải biết tôn trọng công chúng. Xã hội văn minh cần thái độ ứng xử văn minh. Với lại…

- Sao?

- Anti-fan không phải là đại diện cho cơ quan pháp luật nào để có quyền “trừng phạt” nghệ sỹ. Xin các bạn hãy nhớ cho!

HẢI LĂNG

 
.
.
.