.

Sung sướng gì mà hát

Cập nhật: 19:31, 14/05/2021 (GMT+7)

Phỏng vấn chủ các nhà hàng karaoke, massage vừa bị cơ quan chức năng xử lý vì vi phạm quy định phòng chống dịch “cô vy”.

Bà A: - Nhà hàng của tui bị phạt tiền vì đã ký cam kết tạm dừng hoạt động nhưng vẫn mở cửa đón khách nước ngoài đến hát hò có “tay vịn” trong phòng VIP.

Haiz, Quỷ Cốc tiên sinh nói tháng này tui bị sao Kế Đô chiếu mạng quả không sai!

Ông B: - Cơ sở của mình bị phạt tiền, rút giấy phép hoạt động vì đã “diễn kịch” để đối phó với lực lượng chức năng.

- “Diễn” như thế nào?

- Sắp xếp cho hàng chục khách giả vờ ngồi nhậu với mình giống như những người bạn thân đến chơi. Nhưng có mấy ông nhát gan, khai nhận mình là khách, không phải bạn, đến hát karaoke. Các nữ nhân viên chạy trốn lên phòng trên lầu cũng bị phát hiện. Xui quá chừng luôn!

Ông C: Tui thì bất chấp lệnh cấm, mở cửa cho khách đến hát hò, đến nửa khuya về sáng thì chuyển qua “tăng 2”. Hôm rồi đoàn kiểm tra đến, mấy cô tiếp viên tưởng là… khách, đon đả chạy ra tay bắt mặt mừng, tội càng thêm nặng.

- Bị phạt tiền, rút giấy phép, các vị rút ra bài học gì?

- Tụi tui tởn tới già rồi. Có cho vàng cũng không dám. Từ đây về sau quyết không tổ chức hát hò gì hết.

- Đúng rồi. Đang mùa dịch, sung sướng gì mà hát cơ chứ.

- Nói chung là tránh xa, nhất quyết không “dính” tới cô đó.

- Ủa, cô đó là… cô nào?

- Thì “cô vy” chứ cô nào nữa!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
.
.
.