Phải chờ thôi!

Chủ Nhật, 21/03/2021, 17:11 [GMT+7]
In bài này
.

- Thiếu điện đã đau đầu, thừa điện còn mệt mỏi hơn!

- Ông có phải sếp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đâu mà than vãn não lòng vậy?

- Thì đó là chia sẻ của lãnh đạo EVN mà, tui chỉ dẫn lại cho ông nghe thôi.

- Lâu nay chỉ nghe xứ mình thiếu điện chứ chưa nghe dư điện bao giờ.

- Thì bây giờ nghe.

- Sao mà nguồn cung điện xứ mình tăng vọt?

- Do ảnh hưởng của “cô vy”, nhu cầu điện cho sản xuất, thương mại, tiêu dùng giảm sâu - kể cả dịp Tết, mặt khác lượng điện mặt trời lại nhiều lên.

- Giờ phải làm sao?

- Không có cơ chế mua giảm giá thì “cắt bỏ” điện mặt trời giờ cao điểm thôi.

- Làm vậy kẹt cho các nhà đầu tư “đổ tiền” làm điện mặt trời quá.

- Đâu còn cách nào khác.

- Sao không nghĩ đến việc xây dựng hệ thống tích trữ năng lượng dư thừa? Giải pháp cắt bỏ điện lưới quốc gia hay điện mặt trời cũng đều là lãng phí. Mà nè, tui có một “théc méc”: Vì sao nguồn cung dư mà giá điện không giảm?

- Thì bác Bộ trưởng Bộ Công thương giải đáp rồi đó: giá điện chỉ tăng, không giảm là do cơ cấu đầu vào của giá điện cũng như chi phí chung của hệ thống luôn tăng, chưa có giảm.

- Vậy khi nào mới giảm?

- Đến năm 2024, giá điện mới vận hành theo cơ chế thị trường, nghĩa là có cạnh tranh, giá điện sẽ giảm.

- Vậy từ đây đến năm 2024?

- Thì phải sống chung với thực trạng điện dư mà giá điện không giảm chứ biết sao giờ?!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.