.

Không ít hiểm nguy…

Cập nhật: 20:56, 01/06/2020 (GMT+7)

Hai ông già Noel trò chuyện với nhau:

- Bạn già vừa đi đâu về vậy?

- Đi tặng quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

- Ủa, tưởng chỉ đi tặng quà dịp Giáng sinh thôi chớ. Vậy càng quý. Các cháu thiếu nhi càng thêm vui. Nhưng sao ông lại đội mũ bảo hiểm trên đầu?

- Trên đường đi tặng quà, có cái này cũng yên tâm.

- Ông cưỡi tuần lộc chớ đâu có chạy xe gắn máy?

- Bộ cưỡi tuần lộc là không vướng vào dây điện, cáp điện thoại, không đụng vào lô cốt à?! Hừm, gần đây còn xảy ra nạn cây xanh gãy đổ gây chết người nữa đấy.

- Nói gì nghe thiếu an toàn vậy bạn già?

- Ừ, xứ đó nhân tai “thập diện mai phục” vậy đó.

- Xem ra hành trình của tui dịp Noel tới không ít hiểm nguy.

- Ừ, đi tặng quà Noel cho các cháu, ông phải đi bằng… tàu thủy vì lúc đó không còn là triều cường nữa mà là nước biển sẽ ngập nhiều làng mạc, thành phố.

- Ông già Noel ai lại đi tàu thủy bao giờ?

- Biến đổi khí hậu mà, phải thích ứng thôi. Ông đừng lo, tới ngày đó tui mua tặng ông cái áo phao màu đỏ để lực lượng cứu hộ dễ nhận ra.

- Cảm ơn bạn già.

- Quên, tui phải cảnh báo chuyện này…

- Còn chuyện gì nữa?

- Ông phải đi nhanh, về nhanh, chớ để con tuần lộc lọt vào tầm ngắm của mấy tay thợ săn, ở dưới phong trào săn bắt, mua bán, vận chuyển động vật hoang dã làm mồi nhậu đặc sản đang hồi cao trào đó nha.

-?!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
.
.
.