.

Còn không mau hiện nguyên hình?

Cập nhật: 21:29, 05/05/2020 (GMT+7)

- Với việc “thổi giá” máy xét nghiệm Realtime PCR lên trên trời, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội (CDC Hà Nội) và đồng bọn hiện nguyên hình là những kẻ thoái hóa biến chất.

- Điều đó quá rõ ràng, ai cũng biết cũng thấy. Còn những chuyện “u u minh minh” khác cũng cần được làm sáng tỏ đây nè.

- Cũng là chuyện “thổi giá” máy xét nghiệm hả?

- Không sai. Nhiều địa phương đang lùm xùm chuyện mua máy xét nghiệm Realtime PCR với giá trên trời.

- Cơ quan pháp luật đang vào cuộc điều tra chuyện động trời ấy. Cần thiết thì sẽ… “đốt lò”.

- Nhưng mà những người mua máy nói họ mua máy với giá 5-7 tỷ là “rẻ chứ không đắt!”. Nên nhớ rằng, khi nhập về Việt Nam giá máy chỉ khoảng 2, 3 tỷ đồng.

- Mắc hay rẻ, ít lâu sau sẽ có kết quả thôi mà. Khi vụ việc mới bị phát hiện, giám đốc CDC Hà Nội và các “đối tác” vẫn nói cứng “chúng em làm ăn chân chính, trong sạch như gương” đó thôi.

- Leo lẻo vậy tội mới nặng thêm. Theo tui, những ai tay trót đã nhúng chàm nên khai báo “em trót dại” trước đi. Đừng để xảy ra chuyện như trong “Tây du ký” mà hối không kịp.

- Truyện Tây du ký thì liên quan gì ở đây, cha nội?

- Có đấy. Ông không nhớ mỗi khi bị Tôn Ngộ Không nện cho nhừ tử nhưng yêu quái vẫn chưa chịu hiện nguyên hình thì Phật Bà nghiêm giọng nói một câu “kinh điển” à?

- A, nhớ rồi. Đó là câu “Còn không mau hiện nguyên hình ?!”

SÁU BẾN ĐÌNH

 
.
.
.