.

Nóng lạnh tùy lúc

Cập nhật: 20:29, 18/12/2019 (GMT+7)

- Trời ơi, bạn… hiền ở đây mà… tớ tìm… muốn chết. Tớ nghe người ta đồn ông với một đại gia đánh nhau chí chóe trong quán cà phê.

- Ai đồn mà ác nhơn thế? Bác có thấy em thượng cẳng tay hạ cẳng chân với ai bao giờ chưa?

- Vậy mà họ bảo ông với đại gia kia kẻ sứt đầu người mẻ trán, máu me bê bết phải vô bệnh viện để khâu lại. Họ còn nói ông với vị đại gia kia đánh nhau để… giành một em chân dài.

- Lại còn thế nữa.

- Nhưng giờ họ đính chính lại: ông với ông kia oánh nhau do mâu thuẫn trong làm ăn.

- Bộ mâu thuẫn trong làm ăn là phải đánh sứt đầu mẻ trán đối tác à. Hết cách giải quyết rồi à?

- Thôi, ông không đánh nhau với ai là tui an tâm rồi. Mà sao dạo này người ta hay giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực nhỉ?! Báo vừa đăng 2 cán bộ xã ở Bạc Liêu đi nhậu trong giờ làm việc rồi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến… bóp cổ nhau.

- Hồi cuối tháng 11, Bí thư và Chủ tịch UBND một xã ở Hà Nội cũng “choảng” nhau ngoài quán nhậu gây náo loạn cả một vùng.

- Đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn không phải là cách hay, nhất là với cán bộ. Phải học lấy chữ nhẫn để giữ hòa khí, mà vẫn không vi phạm pháp luật.

- Ai cũng “một sự nhịn chín sự lành” như ông thì thiên hạ thái bình.

- Không có đâu, nhiều lúc em cũng nóng lắm à…

- Vậy à. Nóng với ai?

- Với những tàu lạ ỷ thế kẻ mạnh chuyên đi ức hiếp ngư dân.

SÁU BẾN ĐÌNH

 
.
.
.