.

Thấy đủ là dừng

Cập nhật: 18:34, 02/10/2019 (GMT+7)

- Mấy ông có để ý sự lạ này không: gần đây Hai Xị không uống một ngụm rượu bia nào?

- Đúng là có chuyện lạ đó. Chính tui chứng kiến, ai mời mọc, nài ép cỡ nào Hai Xị cũng lịch sự chối từ: “Em đang bệnh”.

- Tui biết vì sao Hai Xị từ bỏ rượu bia rồi. Chả sợ hệ lụy.

- Hệ lụy… gì?

- Báo đăng mấy năm nay tình trạng đánh nhau do bia rượu dẫn đến nhiều người tử vong. Lại thêm chuyện một tài xế gửi tâm thư đến Thủ tướng Chính phủ kiến nghị có biện pháp mạnh đối với tài xế say xỉn, Hai Xị ngồi thừ người ra rất lâu sau khi đọc mấy tin đó.

- Hai Xị bần thần cũng đúng. Cái món rượu bia mà lạm dụng quá dễ khiến người ta trở nên khó kiềm chế, mất kiểm soát.

- Dưới tác động của hơi men, việc gì cũng khiến cho các đệ tử Lưu Linh nổi giận được. Mời mà không uống: đánh; ngó nhau không ưa: đấm; đang cãi cọ nhảy vào can: lụi; “tám” không cùng quan điểm: đâm… Thiệt vô lý hết sức!

- Chắc tui cũng theo gương Hai Xị, từ bỏ rượu bia thôi!

- Ơ, mấy ông hè nhau bỏ bia rượu thì cái hội nhậu nhẹt “tám” chuyện đời của tụi mình… giải thể à?

- Chứ uống rượu mà hậu quả dễ sợ thế ai dám uống. Tốn tiền, hại sức khỏe, mất thời gian, bệ rạc; say xỉn còn gây tai nạn giao thông, ưa dùng bạo lực.

- Tại sao phải đoạn tuyệt rượu bia kia chứ. Vẫn còn có giải pháp kia mà…

- Giải pháp gì nói nghe coi?

- Uống rượu bia cũng phải có bản lĩnh. Cảm thấy uống đủ là dừng thì không sợ ma đưa lối, quỷ đưa đường!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
.
.
.