.

Giúp người ta đi!

Cập nhật: 18:17, 21/06/2019 (GMT+7)

- Tui muốn “vận động” đưa câu nói của một chị bán mít ở Đà Lạt cách đây mấy năm trở thành một slogan cho cộng đồng quá ông à!?

- Cái ông này, ai biết bà bán mít ấy nói gì,trong bối cảnh nào mà đòi vận động này nọ.

- Ồ, xin lỗi vì đã không nói rõ ràng. Chuyện thế này: sau khi rút tiền từ thẻ ATM, một người dân ở thành phố sương mù sơ ý để xấp tiền bay tung toé, nhiều người đi đường xúm lại nhặt và… cho vào túi rồi đi, mặc cho khổ chủ chạy theo van xin họ trả lại

-Bất nhẫn quá !

-Nhưng một chị bán mít ngồi gần đó vừa nhặt tiền giúp vừa khẩn thiết kêu gọi “Giúp người ta đi, đừng hôi của!”

- Ở Quảng Bình vừa xảy ra vụ xe tải chở gần 2.000 con vịt bị lật, nhiều người đi đường xúm vào bắt vịt. Có người bắt cả chục con, clip trên mạng quay rất rõ mặt và nụ cười hể hả của người “hôi vịt”. Cảnh sát giao thông, tài xế xe tải bị lật chạy theo xin lại nhưng nhiều người cũng không trả.

- Đĩa tiết canh hoặc dĩa thịt vịt thấm đẫm nước mắt anh tài xế, béo bổ gì mà cười.

- Vậy mới ngao ngán. Cuộc đời sẽ đẹp hơn nếu ai cũng thuộc lòng và thực hiện theo tinh thần của câu nói: “Giúp người ta đi, đừng hôi của!”

- Câu slogan ấy mà được thực hiện trong cuộc sống, nhiều người đỡ lắm!

- Khỏi phải nói. Không còn chuyện làm khó,vòi vĩnh, đòi phong bì nữa vì làm việc gì người ta cũng chỉ nghĩ “giúp người ta đi...”.

- Mong xã hội chúng ta có nhiều người tử tế như bà bán mít!

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.