.

Chưa đúng "thuốc"!

Cập nhật: 09:53, 29/03/2019 (GMT+7)

- Nghe tin một tỉnh có thế mạnh du lịch ở miền Trung “bêu” tên hàng loạt khách sạn có vấn đề chưa?

- “Có vấn đề” là sao?

- Là không bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn về phòng cháy và chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường… Nói chung là các điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch đó ông.

- Mấy chuyện đó đâu có gì mới. Thỉnh thoảng vẫn nghe khách sạn này xây vượt tầng, nhà nghỉ kia báo động cháy, rì sọt nọ đưa hồ bơi vào sử dụng khi chưa được nghiệm thu…

- Chưa bảo đảm yêu cầu mà sao họ vẫn đưa vào kinh doanh thế nhỉ?

- Ừ, vi phạm mà vẫn ngang nhiên hoạt động thế mới hay. Báo chí, dư luận nói cứ nói, làm gì được nhau.

- Sao họ ngang nhiên thế nhỉ. Lờn thuốc à!?

- Nói lờn thuốc không đúng. “Thuốc” có đúng đâu mà lờn?

 - Vậy “thuốc” gì mới đúng? Kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh này nọ cơ quan chức năng cũng đã làm rồi, xử phạt cũng đã có rồi. Mới đây là công khai tên các khách sạn không đạt để cảnh báo cho người dân, du khách biết để đề phòng các trường hợp đáng tiếc.

- “Thuốc” này khi dùng đòi hỏi phải nghiêm khắc, quyết liệt, không xuê xoa, nể nang, nhân nhượng…

- Sốt ruột quá! Tóm lại là “thuốc” gì?

- Kiểm tra, “sát hạch” tất cả các điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn về cháy, nổ an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, khách sạn nào đủ điều kiện thì cấp phép hoạt động, “anh” nào không đạt thì kiên quyết không cấp phép, không cho đón khách, vậy thôi!

HẢI LĂNG

.
.
.