.

Coi chừng ăn "bánh vẽ"

Cập nhật: 16:18, 30/11/2018 (GMT+7)

- Đi vào các xã, phường thuộc TX.Phú Mỹ dạo này thấy la liệt biển quảng cáo rao bán đất nền giá rẻ, nhiều ưu đãi…

- Rồi sao. Tính bàn với bà vợ xuất tiền gom vài miếng?

- Tiền đâu mà mua ông ơi. Nhưng thấy thiên hạ rần rần mua bán đất nền cũng ham. Nhất là những “dự án” được giới thiệu bằng những lời có cánh như giáp lộ 51, dễ dàng kết nối với sân bay Long Thành, được bao bọc bởi trường học, siêu thị, khu du lịch sinh thái...

- Ham thì nhào dzô!

- Xúi người ta “nhào dzô” mà mắt ông nháy nháy là sao?

- Là cảnh báo ông và mọi người coi chừng ăn bánh vẽ chứ sao.

- Bộ những lời rao bán ấy không thật à?

- Thật thì nói làm gì. Cơ quan chức năng đã phát công văn cảnh báo không ít dự án “ma” được một số công ty địa ốc vẽ ra, rao bán hoành tráng nhằm móc túi người dân, vì vậy bà con phải thận trọng xác minh rõ ràng thông tin những thửa đất định mua để tránh bị lừa đảo… 

- Ái chà, không biết đã có ai ăn “bánh vẽ” chưa?

- Ăn chưa làm sao biết được. Nhưng nhiều trường hợp phân lô bán nền trái phép bị chính quyền địa phương phát hiện và xử lý.

- Hú vía!

- Ông không tham gia mua bán thì thôi, có gì đâu mà hú vía.

- Tui nói hú vía cho những ai đang có ý định mua đất nền giá rẻ ấy. Có lời cảnh báo này, hy vọng bà con sẽ không ăn nhằm “bánh vẽ” của những dự án “ma”.

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.