.

Hồn ai nấy giữ!

Cập nhật: 19:12, 24/10/2018 (GMT+7)

- Nghe chuyện nữ tài xế lái BMW gây tai nạn khiến 1 người chết, 6 người bị thương ở Hàng Xanh, TP. Hồ Chí Minh mà ớn lạnh, kinh hoàng!

- Lái xe trong tình trạng say khướt, không gây tai nạn mới là chuyện lạ!

- Ủa, sao nói lỗi tại… chiếc giày?!

- Bao biện quanh co thôi. Nồng độ cồn đo được trong máu của nữ tài xế lên tới 0,94mg/lít khí thở, làm mất khả năng kiểm soát tay lái chứ tại chiếc giày gì!

- Đàn bà con gái gì mà uống rượu khiếp quá! Ngoài chị này, không biết còn có chị nào cầm vô lăng sau khi nốc bia rượu không?

- Chỉ một “nữ cao thủ” thôi mà đã gây ra thảm họa như thế, nhiều “bợm” quá còn ai dám ra đường!

- Phải quán triệt chị em không được rượu chè be bét!

- Mọi người đều phải như thế chứ không riêng gì phụ nữ.

- Nhưng trong mắt tui, hình ảnh phụ nữ la cà nơi quán xá, nốc rượu bia, cười nói huyên thuyên là không đẹp, không khuyến khích.

- Hừm, làm như hình ảnh mấy đấng mày râu mặt mũi đỏ bừng, chân nam đá chân xiêu, nôn oẹ tùm lum là đẹp lắm vậy. Tóm lại là vầy: Bất kể nam hay nữ, chuyện ăn nhậu say xỉn quá đà đều là xấu xí; lạm dụng rượu bia quá sẽ dẫn tới những hậu quả đáng tiếc.

- Nhưng, trong cuộc sống, do công việc, tiệc tùng ở cơ quan hay giao lưu, họp mặt bạn bè, mọi người buộc phải nâng ly.

- Không ai cấm chuyện đó. Vấn đề là “hồn ai nấy giữ”, uống vừa đủ, phải biết cách từ chối, biết tôn trọng sự sống của mình và những người vô tội khác. Điều quan trọng là phải thuộc nằm lòng câu…

- Câu gì thế?

- “Đã uống rượu bia thì không lái xe!”

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.