.

Hàng giả "hô biến"

Cập nhật: 18:17, 18/06/2018 (GMT+7)

- Ông đọc báo, thấy đã có nơi nào ứng dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc thịt heo bằng điện thoại thông minh chưa?

- Cái gì… truy… xuất…?

- Cha này đúng là lạc hậu về thời sự và công nghệ. Là như vầy: Ông vô một cửa hàng, chọn miếng thịt, rút smartphone bấm cái “cạch” là biết ngay nguồn gốc thịt ấy ở đâu ra, trại nào nuôi, nơi nào mổ, phân phối ra sao...

- Vụ này hay đó nha! Nhưng chưa thấy báo đăng nơi nào triển khai cả. Mà sao?

- Tui trông dữ lắm. Cái vụ này mà được triển khai sớm, người tiêu dùng tụi mình đỡ lắm nghe.

- Ờ, có máy móc công nghệ nó soi cho, các bà nội trợ an tâm lo bữa ăn cho gia đình!

- Tất nhiên. Nhưng mà tui muốn nói nếu có cái phần mềm truy xuất nguồn gốc thịt ấy, tụi mình sẽ phát hiện kịp thời việc biến vú heo nái thối thành vú dê ngay. Nói thiệt với ông, hôm giờ tui tức lắm.

- Vụ nhập lậu hàng ngàn ký vú heo nái TQ về ướp tẩm gia vị, hương liệu thành món vú dê nướng khoái khẩu ở các nhà hàng chớ gì?

- Vụ đó đó. Họ nhập lập hàng ngàn kg “nầm heo” về ướp tẩm hóa chất, hô biến thành vú dê.

- Vậy mới có để “phục vụ” chớ hỏi  lấy đâu ra vú dê nhiều mà cung cấp. Nhưng nếu chỉ trông chờ vào cái phần mềm truy xuất gì đấy không thì cũng chưa đủ đâu.

- Vậy chứ cần cái gì nữa?

- Cần sự kiểm tra, xử lý gắt gao của cơ quan chức năng. Vì bây giờ nhiều hàng giả “hô biến” lắm.

- Ừ hén! Thuốc ung thư giả từ bột than tre còn nhận giải Top 10 thương hiệu hàng đầu VN của Hiệp hội chống hàng giả nữa là…

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.