.

Được vậy quá hay!

Cập nhật: 16:08, 17/06/2018 (GMT+7)

- Nhớ người bán vé số dạo tên Kim Thái, 38 tuổi, có điểm thi công chức rất cao ở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng không ông?

- Quên sao được. Tui ngưỡng mộ anh chàng đó lắm nghe. Vừa đi bán vé số dạo vừa đăng ký học từ xa chuyên ngành Luật, ĐH Cần Thơ. Tốt nghiệp cử nhân xong lại “dồi mài kinh sử” thi công chức. Kết quả đã trúng tuyển với số điểm rất cao. Mà sao?

- Báo đăng anh chàng bán vé số dạo đó vừa nhận nhiệm sở tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Long Phú. 

- Xin chúc mừng anh Thái đã đạt được tâm nguyện của mình.  

- Cảm ơn nơi tổ chức thi tuyển nữa chứ!

- Sao cảm ơn?

- Vì họ đã rất công bằng trong tuyển dụng công chức. 

- Ờ hén. Đơn vị tổ chức thi tuyển công chức đã rất công khai và minh bạch, bảo đảm tất cả mọi người đều được quyền tham gia dự thi. Nhờ đó mà người có năng lực thật sự như anh Thái có dịp thi thố tài năng và trúng tuyển. 

- Đúng vậy! Muốn chọn được người có tài, có tâm thì phải thi tuyển công khai, minh bạch. Ở đâu tuyển dụng công chức theo tiêu chí đó nhất định sẽ tuyển được cán bộ có năng lực. Còn nếu tuyển người theo kiểu lo lót, chạy chọt thì khó mà có được hiền tài.  

- Mong nhiều nơi sẽ tổ chức thi tuyển công chức minh bạch, công bằng để những người như anh Thái được ngồi vào chiếc ghế công chức bằng chính năng lực của mình. 

- Được vậy quá hay!

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.