.

Nỗi lo...

Cập nhật: 18:13, 28/05/2018 (GMT+7)

- Hôm kia trên nghị trường Quốc hội, nhiều đại biểu “than” về năng suất lao động xứ ta!

- Các bác ấy “than” làm sao?

- Các bác nói năng suất lao động Việt Nam thua cả…Lào. Còn với các nước như  Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines thì khoảng cách rất xa.

- Chuyện năng suất lao động xứ ta thấp so với các nước trong khu vực báo đăng lâu rồi, các bác nghị dẫn lại để “cảnh báo” về những bất cập của thị trường lao động nước ta thôi.

- Nguồn nhân lực nước ta mất cân đối thiệt: Thừa lao động phổ thông, thiếu nguồn lao động chất lượng cao.

- Đã vậy hiện nay còn có một nỗi lo…

- Nỗi lo gì?

- Năm 2017 có 200.000 cử nhân thất nghiệp.

- Học 4 năm trời ra trường không có việc làm lo thiệt chớ.

- Không có sự gắn kết giữa cung và cầu lao động thường dẫn những bất cập như vậy. Nhưng có lẽ các bộ ngành chức năng sẽ không để tình trạng này xảy ra lâu.

- Do chất lượng đào tạo, do sinh viên chọn sai nghề hay do tư vấn tuyển sinh chưa hiệu quả, do cái gì cũng nên làm rõ để thay đổi chất lượng nguồn lực. Chớ thời buổi cách mạng 4.0 mà cử nhân ra trường không có việc làm, còn năng suất lao động thấp lè tè thì buồn quá.

- Trong lúc chờ đợi, hãy “vui” với kỷ lục này của đàn ông xứ mình đi.

- Kỷ lục gì vậy?

- Đàn ông Việt Nam uống rượu bia nhiều nhất thế giới. Năm 2017, bình quân mỗi đấng mày râu xứ ta “tu” 6,6 lít cồn một năm.

- Nhất cái gì chớ nhất cái đó tui không ham!

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.