.

Học bạn nhiều điều

Cập nhật: 15:21, 13/04/2018 (GMT+7)

- Đi du lịch xứ chùa Vàng về, có gì hay kể nghe chơi ông?!

- Có bắt gặp một cảnh không đẹp, không biết có nên kể ra không?

- Nên, rất nên! Biết đâu có thể rút ra bài học gì đó cho mọi người. Cảnh không đẹp đó là gì?

- Một nhóm du khách TQ tranh ăn… tôm hấp trong một nhà hàng buffet ở Thái Lan, nơi đoàn tui đang lưu trú.

- Tưởng gì. Cảnh đó có đầy trên YouTube. Mà thói xấu đó cũng có ở không ít người Việt mình khi đi du lịch đâu nghe!

- Tui biết. Không chỉ một mà khá nhiều hình ảnh xấu xí đã được lên báo nước ngoài: tranh ăn buffet, “cầm nhầm” hàng ở siêu thị, chen lấn khi xếp hàng… Thật khác biệt với người Nhật!

- Hừm, cả đời chưa bước chân ra khỏi xóm mà nói nghe như đã đến Nhật nhiều lần, hiểu người Nhật tận đáy lòng.

- Thì mình đã thấy trên tivi đó, trong thảm họa họ vẫn giữ bình tĩnh, không hoảng loạn, chen lấn, giẫm đạp lên đồng loại để mưu tìm cái sống cho mình. Tấm gương đó rất đáng học tập. Mà không chỉ có bấy nhiêu, ta còn phải học bạn nhiều điều.

- Điều gì?

- Thì vẫn trên tivi đó: Sau thảm họa động đất, sóng thần, dù rất đói khát nhưng người Nhật vẫn không để mất nhân cách, vẫn sát cánh bên nhau, chia sẻ với nhau từng miếng bánh, ly nước, không chen lấn, giành nhau hàng cứu trợ. Ủa, đang nói chuyện sao ông lại có vẻ buồn?

- Vì tui sực nhớ ở xứ ta, sau thiên tai, ở nơi này nơi kia lại xảy ra hiện tượng cán bộ xã thôn ăn chặn, xà xẻo dê, gà, tiền hàng cứu trợ của dân nghèo. Buồn chứ, đúng không?

HẢI LĂNG

.
.
.