.

Mời uống trước!

Cập nhật: 17:00, 22/04/2018 (GMT+7)

Chuyện nghe được ở quán cà phê chị Ba sáng đầu tuần:

Bảy taxi: - Mấy hôm rày cà phê bán chạy không chị Ba?

Chị Ba thở ra: - Ế ẩm lắm chú Bảy ơi. Trước đây bình quân mỗi ngày tui bán không dưới 100 ly cà phê. Từ khi xảy ra vụ nhuộm cà phê với lõi pin, mỗi ngày tui bán không tới 60 ly.

Sáu thợ hàn: - Tụi tui vẫn ủng hộ quán chị mà.

Chị Ba phân bua: - Khách quen như mấy chú thì vẫn ủng hộ nhưng khách vãng lai đa phần kêu nước dừa, nước khoáng hoặc nước ngọt không hà. Hỏi sao không uống cà phê, họ nói thẳng sợ uống nhầm… cà phê “pin” thì mang họa vào thân.

Chú Tư hưu trí nói: - Đặt trường hợp tụi mình cũng vậy thôi. Cẩn tắc vô áy náy. Biết đâu thứ cà phê chết người ấy đã xuất hiện ở địa phương mình rồi.

Chị Ba than thở: - Tình trạng này kéo dài chắc tui phải dẹp quán thôi.

Sáu thợ hàn an ủi: - Chị Ba đừng lo. Vụ này vừa có thông tin mới…

Bảy taxi hỏi ngay: - Thông tin gì mới?

Sáu thợ hàn nói: - Tại hội nghị chuyên đề Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm khu vực phía Nam vừa được tổ chức, một bác ở Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tính Đắk Nông nói thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa xác định cơ sở bà Loan trộn vỏ cà phê với pin và đá nhuyễn để làm gì. Do vậy, chúng ta cứ uống cà phê bình thường (?!)

Chú Tư hưu trí vỗ tay: - Vậy thì mời bác uống thứ cà phê pin ấy trước.

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.