.

Nghe như chuyện "cá tháng tư"

Cập nhật: 19:24, 29/03/2018 (GMT+7)

- Ngày kia là 1-4, có nên chế ra một vài tin “cá tháng tư” cho bà con cười xả trét không ta?

- Nên, ông là cháu 10 đời của bác Ba Phi, nhường cho ông “chế tin” trước!

- Có ngay: Chào mừng ngày 1-4 năm nay, tất cả các trạm BOT trên toàn quốc quyết định… xả trạm, không thu phí với bất cứ loại xe nào, qua ngày 2-4 mới thu phí trở lại. Tới phiên ông !

- Tuyến đường đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Hà Nội) đang được triển khai xây dựng có chiều dài 2.274m. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 7.779 tỷ đồng, trong đó tiền xây lắp 785 tỷ đồng, tiền giải phóng mặt bằng hơn 6.000 tỷ đồng. Tính ra, tổng mức đầu tư mỗi mét chiều dài đường lên đến hơn 3,4 tỷ đồng, đắt nhất hành tinh.

- Hừm, tin này thật 100%, chứ “cá tháng tư” gì!

- Vậy tui đổi tin khác: Để xin được giảng dạy, nhiều giáo viên ở tỉnh Đắk Lắk đã phải bỏ ra 300 triệu đồng chạy việc, nhưng cuối cùng cũng đối diện nguy cơ mất việc vì giáo viên dôi dư quá nhiều.

- Đó cũng là tin thật.

- Vậy thì mời ông nghe tin này: Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm nay cho biết 3% số DN đang phải trả tiền “bảo kê” cho các băng nhóm xã hội đen để được yên ổn làm ăn.

- Thôi không chơi nữa, ông chỉ toàn dẫn tin người thật vừa đăng báo.

- Ông đừng nóng, tôi chưa nói hết, đúng là tôi cũng đang ao ước đó chỉ là tin ngày “cá tháng tư”.

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.