.

Không thể phớt lờ!

Cập nhật: 18:13, 13/03/2018 (GMT+7)

- Mấy cha nhà báo thiệt là… rách việc. Chuyện làm ăn của người ta, xía vô làm gì để gặp phiền phức?!

- Xin lỗi, ông anh đang nói tới vụ gì?

- Vụ hai phóng viên bị một nhóm hơn chục người chặn đường, hành hung, lột đồ, sau đó bị giam lỏng về “tội” đi điều tra việc khai thác quặng trái phép ở tỉnh KH đó. À, còn cả vụ phóng viên thuộc văn phòng đại diện tại miền Trung của báo Giao thông bị nhân viên một quán bar ở TP.Đà Nẵng đánh khi đang điều tra hoạt động của quán bar này nữa chớ.

- Ông nói “rách việc” là sao?

- Là… chuyện làm ăn của người ta đâu cứ để yên đó, nhà báo chớ nên can thiệp vào. Không nghe lời cảnh báo sẽ gánh lấy hậu quả.

- Sao lại “chớ nên can thiệp”. Vì một xã hội tốt đẹp, nhà báo phải điều tra, phanh phui những kiểu làm ăn mờ ám, khuất tất ra trước ánh sáng chứ…

- Khai thác quặng, mở quán bar là chuyện làm ăn bình thường, có gì đâu mà phải điều tra, phanh phui.

- Việc các nhà báo bị những đối tượng hoạt động theo kiểu xã hội đen cản trở, hành hung khi đang tác nghiệp chứng tỏ việc “làm ăn” ấy có dấu hiệu mờ ám, không bình thường. Không ai có quyền cản trở việc tác nghiệp của nhà báo. 

- Nhà báo muốn nói gì mặc sức, họ chẳng ngán đâu.

- Họ không ngán báo chí. Nhưng có những thứ họ không thể phớt lờ…

- Thứ gì?

- Pháp luật và dư luận!

 SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.