.

Cứ để yên bên đó!

Cập nhật: 18:28, 15/03/2018 (GMT+7)

- Đi du lịch Thái Lan về, có gì hay kể làm quà cho bạn bè không?

- Có! Qua tìm hiểu, tui thấy ở bển có nhiều toà án du lịch.

- Để… xử mấy cha tham nhũng ngành du lịch hả?

- Không! Để giúp du khách khi đến Thái Lan gặp sự cố gì, ví dụ như nạn lừa đảo, “chặt chém”, có thể kiện lên tòa, tòa sẽ giải quyết. Mô hình tòa án này giúp bảo vệ quyền lợi của du khách, nâng cao hình ảnh du lịch xứ chùa Vàng.

- Toà hoạt động hiệu quả chứ?!

- Tất nhiên. Nhiều du khách nói có toà án này họ rất yên tâm.

- Hay quá! Mô hình toà án này mà áp dụng ở xứ ta bảo đảm du khách trong và ngoài nước khoái lắm đây.

- Ông nói hay mà hay ở chỗ nào, nếu “nhập”về thì đặt ở đâu?

- Hay ở chỗ giúp du khách có nơi để thưa kiện nếu gặp sự cố trong khi đi du lịch. Còn vị trí, tất nhiên là phải đặt ở những tỉnh thành trọng điểm du lịch-nơi có nhiều di tích, danh lam thắng cảnh thường xuyên xảy ra nạn “chặt chém”, lừa đảo, hành hung du khách. Có điều…

- Sao?

- Toà án này mà được mở ra tin chắc làm không hết việc. Vào thời điểm “tháng giêng mùa lễ hội” lại càng quá tải. Tui e không có bác nào dám nhận trọng trách chánh toà…

- Sao ông nói vậy?

- Ông không thấy dù cơ quan chức năng và các địa phương rất cố gắng nhưng nạn “chặt chém”, hành hung du khách vẫn nhan nhản à? Mùa lễ hội, nạn này lại càng phát triển dữ!

- Ừ nhỉ! Thôi cứ để yên bên đó. Chuyện của xứ người ta chứ có phải xứ mình đâu mà bàn. Rách việc!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
.
.
.