.

"Giải cứu" sân bay

Cập nhật: 18:26, 11/02/2018 (GMT+7)

- A lô, bạn hiền! Tui sắp gặp lại ông sau nhiều năm xa cách. Ngày kia tui có mặt ở sân bay TSN đó nghe.

- Chà vui quá, hôm đó tui với chục chiến hữu nữa sẽ ra sân bay đón ông.

- Không cần đâu. Tui tự bắt taxi về được rồi.

- Hừm, rất lâu ông mới hồi cố hương, ai lại đối xử với bạn bè kỳ vậy. Tui còn tính sau khi đón xong, tổ chức ngay một độ nhậu “tẩy trần” cho ông nữa kìa.

- Bạn bè quý ở tấm lòng chứ không phải ở sự đưa đón. Bớt đưa tiễn để giảm áp lực “vỡ trận” cho sân bay TSN đi ông ơi.

- Ái chà, nghe bạn bè về mừng quá, quên mất chuyện ga quốc tế sân bay TSN bị quá tải do số người đến đón thân nhân từ nước ngoài về quá đông, kéo theo tình trạng hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau kéo dài trên các trục đường dẫn vào sân bay.

- Mỗi ngày có hơn 120.000 hành khách qua sân bay TSN-phần lớn là Việt kiều về quê ăn Tết. Ông tính đi, cứ 1 người về, 5-6 người đi đón, sân bay không chật ních người mới là chuyện lạ.

- 5-6 người đi đón còn đỡ, có trường hợp 16 người thuê xe tới sân bay tới đón đúng 1 Việt kiều nữa chứ.

 - Cách biệt nhiều năm còn chịu được thì chờ thêm vài tiếng, thậm chí một ngày nữa thì đã sao. Tốt nhất là hạn chế người đón ở sân bay để nơi này không ngột ngạt và căng thẳng.

- Nói rất phải, vậy ông tự bắt taxi về nhà nhé! Tui sẽ không huy động bạn bè đi đón ông nữa.

- Quyết định vậy đi. Chỉ có như vậy mới “giải cứu” sân bay thoát khỏi tình trạng quá tải và nạn kẹt xe nghiêm trọng quanh khu vực ấy thôi.

 SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.