.

Tranh thủ "la lên"…

Cập nhật: 19:16, 30/01/2018 (GMT+7)

- Có tiền không cho mượn một ít, bạn hiền?!

- Có, vừa lãnh tiền thưởng Tết đây. Nhưng khi nào ông trả?

- Chưa biết. Khi nào có tui trả.

- Trời, mượn tiền kiểu gì ngang ngược vậy cha nội!?

- Không phải tui không muốn trả mà tui sợ không rút tiền được. Cuối năm cuối tháng, nhiều trụ ATM thường trục trặc, không chịu nhả tiền.

- Nhu cầu rút tiền thường tăng đột biến vào dịp giáp Tết Nguyên đán, ông phải lường trước tình hình mới phải chứ. Cho đáng đời ông.

- Không cho mượn tiền thì thôi, đừng mắng mỏ, rủa xả mà bạn bè tủi thân chứ.

- Nói vậy cho ông bỏ cái tật chủ quan. Năm nào cũng thế, cứ đến Tết là mấy cái trụ ATM dở chứng, hoặc không chịu nhả tiền, hoặc liên tục báo lỗi, thế mà ông…

- Được rồi, tui sẽ rút kinh nghiệm, Tết năm tới tranh thủ rút tiền thủ sẵn trong người.

- Còn chuyện này nữa, tui muốn nhắc ông: Nếu có ý định chúc Tết ai qua tin nhắn điện thoại di động thì tranh thủ chúc Tết sớm.

- Đợi giờ khắc giao thừa gửi lời chúc Tết mới ý nghĩa chớ.

- Ông chờ tới giờ đó mới gửi lời chúc coi chừng bị nghẽn mạng. Tui thấy khoảng 28, 29 Tết ông tranh thủ gửi tin nhắn là vừa.

- Nhà mạng họ phải có trách nhiệm với khách hàng, làm sao để đêm giao thừa mọi tin nhắn phải chạy ro ro chứ.

- Nhà mạng họ chỉ mau mắn trong phát triển thuê bao chứ việc cải thiện chất lượng dịch vụ vẫn cà rịch cà tang lắm.

- Còn nửa tháng nữa mới tới Tết, giờ tụi mình tranh thủ la lên cho nhà băng và nhà mạng lưu ý khắc phục, để dịp Tết ai cũng rút được tiền, chuyện nghẽn mạng sẽ không xảy ra.

 SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.