.

Chuyện cấp thiết

Cập nhật: 21:44, 11/01/2018 (GMT+7)

- Ôi, tui khoái tin này quá!

- Tin gì thế?

- Nhiều bang ở Mỹ đang ráo riết triển khai việc giảng dạy cho HS khả năng phân biệt tin tức thật giả trên internet. 

- Hay! Được trang bị kỹ năng ấy, các em sẽ biết “lọc” ra thông tin sai trong vô số tin giả được phát tán đầy rẫy trên mạng xã hội.  

- Chính xác! Ngày nay trên các trang mạng xã hội ngập tràn tin đồn thất thiệt, tin sai sự thật. Được học kỹ năng phân tích, nhận biết, HS sẽ không bị mắc lừa bởi những tin tức giả mạo, sai trái. 

- Nhân “tám” chuyện tin giả, sực nhớ cách đây mấy hôm, trang facebook “Tin tức hàng ngày - VTV online” đưa tin một cơn gió mạnh đã quét qua Đà Nẵng, làm Cầu Rồng gãy làm đôi, lúc cầu gãy có 10 người đang lưu thông…”. Sau cơ quan chức năng vào cuộc, xác định đó là tin giả. 

- Ở nước mình, tin giả, tin bịa đặt, xuyên tạc trên mạng xã hội kiểu như vừa nói thống kê cả ngày không hết. 

- Loại tin bịa đặt này gây tâm lý lo lắng, bất an trong xã hội dữ lắm. Mọi người phải hết sức cảnh giác. Nếu nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết và thiếu sự sàng lọc, chắc chắn sẽ “dính bẫy” tin đồn. 

- Nên chăng nhà trường chúng ta cũng triển khai việc dạy kỹ năng đọc hiểu truyền thông cho HS, để các em biết cách lướt nét, biết lọc ra những tin giả, tin sai?

- Nên quá đi chứ, đó là chuyện cấp thiết mà. 

- Chỉ sợ nó không cấp thiết bằng chuyện… đào tạo 9.000 tiến sĩ phục vụ đổi mới giáo dục rồi bị gác qua một bên thôi. 

SÁU BẾN ĐÌNH   

.
.
.