Những ca khúc, những bản hòa tấu sôi động và đầy hứng khởi đã làm rộn ràng cả tuyến phố biển về đêm. Đó là sự trở lại của chương trình âm nhạc đường phố “Hát cho những ước mơ” do Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức vào tối thứ Tư hằng tuần, bắt đầu từ đầu tháng Ba.
![]() |
Các thành viên nhóm Brothers Band hát trong đêm nhạc 19/3. |
Góc phố biển Hạ Long - Trương Công Định trong tối 19/3 vang lên những giai điệu rộn ràng, thôi thúc người qua đường dừng chân thưởng thức. Đêm diễn của ban nhạc Brothers Band đã thu hút gần cả trăm người vây quanh. Nhiều ca khúc nổi tiếng, vui nhộn và sâu lắng như Can’t Take My Eyes Off You, Everything I Do, Right Here Waiting For You, Sweet Child O’ Mine, Baby One More Time, Lemon Tree, When The Children Cry, Tìm lại, Sẽ thế thôi… được nhóm trình diễn hết mình. Đáp lại tình cảm của nghệ sĩ là những tràng pháo tay vang dội từ khán giả. Biết rằng chương trình mang ý nghĩa nhân văn, gây quỹ giúp đỡ trẻ em vùng cao khó khăn, nhiều khán giả đã nán lại để góp sức vào chiếc hộp “ước mơ”.
Chị Hoàng Trang, ngụ tại TP.Vũng Tàu, chia sẻ: “Đêm diễn cuốn hút người nghe bởi các nhạc phẩm nổi tiếng từng gắn liền với thế hệ 7X, 8X. Được nghe lại trong một không gian mở, gần gũi như vậy khiến tôi thực sự xúc động”.
Năm nay, “Hát cho những ước mơ” tái khởi động mùa thứ ba với 12 số, hứa hẹn mang đến những bữa tiệc âm nhạc đường phố đầy sôi động và cảm xúc.
Ca sĩ Lan Anh, thành viên của Brothers Band, cho biết chị đã đồng hành cùng chương trình trong ba năm liên tiếp. “Tôi hạnh phúc khi được đem lời ca tiếng hát của mình góp phần vào một hoạt động đầy ý nghĩa như thế này. Đó là lý do tôi luôn “cháy” hết mình trong mỗi đêm diễn”, chị chia sẻ.
Ông Hoàng Hữu Nguyên, người phụ trách nội dung và biên tập chương trình, cho biết: “Ở mỗi đêm diễn, từng ban nhạc sẽ đảm nhiệm trình diễn xuyên suốt. Các ban nhạc tham gia gồm có Phú Huy Band, Street Crew, Brothers Band, Echotune Band, Vĩnh Hà Studio, Zeal Crew, Minako Band, Strings Band…”
“Cộng đồng nghệ sĩ phục vụ người dân và du khách những bản nhạc hay, sôi động ngay trên đường phố, và mong nhận được sự ủng hộ mang tính thiện nguyện từ công chúng. Sự đóng góp đó sẽ được chuyển đến các em học sinh vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số. Sau ba đêm diễn đầu tiên của mùa mới, chương trình đã nhận được hơn 12,5 triệu đồng tiền ủng hộ”, ông Nguyên chia sẻ thêm.
Bước sang năm thứ ba, “Hát cho những ước mơ” đã trở thành chương trình âm nhạc quen thuộc đối với khán giả thành phố biển. Theo thời gian, bữa tiệc âm nhạc này không chỉ là điểm hẹn quen thuộc của người dân và du khách, mà còn là món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi tối giữa tuần. Đây cũng là sân chơi bổ ích giúp các nhóm nhạc có cơ hội trải nghiệm, rèn luyện bản lĩnh sân khấu, phát huy năng khiếu và tìm kiếm tài năng qua hoạt động giao lưu, học hỏi lẫn nhau.
Với sức hấp dẫn và uy tín đã được khẳng định, chương trình âm nhạc đường phố đã tạo dựng vị thế vững chắc trong lòng khán giả Vũng Tàu. Các nghệ sĩ tham gia vẫn giữ được tinh thần nhiệt huyết và đam mê như những ngày đầu tiên.
Trong khi chờ đợi thêm sự quan tâm, đầu tư, đặc biệt từ hoạt động xã hội hóa, ban tổ chức chương trình vẫn đang nỗ lực duy trì chất lượng các đêm diễn. Đồng thời, mở rộng đối tượng tham gia và tăng cường hợp tác để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu thưởng thức âm nhạc của công chúng.
Bài, ảnh: HOÀNG BÁCH