.

Nhớ quê

Cập nhật: 16:03, 06/09/2024 (GMT+7)

Ở quê mà lại nhớ quê

Đã mười năm cũ tái tê bóng người

Nơi này cây cỏ tốt tươi

Lòng ta đã héo nụ cười trên lưng

 

Giữa dòng thương nhớ người dưng

Giữa dòng chưa tỏ muối gừng thời gian

Tìm đâu trong chốn bạt ngàn

Cho quên bao giấc ngổn ngang đêm ngày

 

Ta về xoa lấy vết chai

Sờ trên sạm nám hình hài ngác ngơ

Ngón chân bấm giữ lấy bờ

Lòng rơi nghiêng ngả bơ vơ tiếng mình

 

Ta ngồi uống cốc lặng thinh

Ngón tay nắn nót tâm tình đã xa

Chẳng mong gặp ánh trăng ngà

Biết ơn ánh đóm sưởi ta đoạn đường

 

Biết bao tuổi của vấn vương

Biết bao ta với phố phường lẫn nhau.

LÊ TUYẾT LAN

 

 

.
.
.